Trưa 6/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 26, quận Bình Thạnh.
Khoảng 7h, người dân đang đi tập thể dục cạnh bờ sông thì phát hiện một vật lạ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tiến lại gần kiểm tra, những người này tá hoả phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ.
Sự việc sau đó được người dân trình báo đến cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Do thi thể nằm ở khu vực khó tiếp cận, lực lượng chức năng phải nhờ ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, tên thường gọi "Ba Chúc") là người chuyên vớt xác, cứu người trên sông Sài Gòn đến dùng ghe máy đưa thi thể nạn nhân đến khu vực khác.
Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Theo ghi nhận ban đầu, thi thể là nữ giới độ tuổi từ 45 - 50.
Nạn nhân mặc quần thun dài màu xanh da trời, áo khoác tay dài màu đen (có họa tiết hoa văn trên vai) và không mang theo giấy tờ tùy thân.