Theo đó, bài thi môn Văn học tốt nghiệp trung học phổ thông 2013, câu 2, yêu cầu thí sinh viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về hành động dũng cảm của học sinh Nguyễn Văn Nam học sinh lớp 12T7 trường trung học phổ thông Đô Lương I (Nghệ An).
Đa phần thí sinh đều hứng thú với câu hỏi trên, nhiều thí sinh xem Nguyễn Văn Nam là một tấm gương để học tập noi theo, hành động dũng cảm của Nam đã được các thí sinh diễn tả trong bài văn của mình ở kỳ thi này.
Trao đổi với báo điện tử Người đưa tin, thí sinh Phạm Đức Anh học sinh lớp 12A1, trường Phan Bội Châu (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, đã phần các thí sinh đều tỏ ra thích thú với hành động dũng cảm đó của Nguyễn Văn Nam.
Trong cuộc sống của mình em xem Nam là một tấm gương để noi theo, với lứa tuổi như chúng em, thật khó để có thể tìm được một người như bạn Nam – Đức Anh nói.
Nếu vào trường hợp của em, em liên hệ với chính bản thân mình, trong hoàn cảnh đó thì mình còn do dự, không dám nhảy xuống để cứu các em học sinh đó.
Giải pháp của em, nếu có người xung quanh thì em sẽ hô hào để mọi người giúp đỡ, cứu vớt em nhỏ tuổi hơn.
Cùng quan điểm trên, một học sinh lớp 12A1 trường THPT Trung Văn Hà Nội băn khoăn, nếu đặt vào trường hợp của mình thì thật khó để đưa ra quyết định, nhưng cũng không thể nhìn các em chết đuối được, phải làm một việc gì đó để cứu các em ấy.
Nhưng ở đây, Nguyễn Văn Nam dám quên mình để cứu lấy mạng sống cho người khác thì thật là dũng cảm – học sinh này nói.
Nguyên An