“Tuổi con bằng tuổi cha tạm giam”
Suốt 5 năm trời đằng đẵng, ông Trì vẫn kiên trì đi đến khắp các cơ quan chức năng để kêu oan cho đứa cháu nội. Cha Tới – ông Ngọ Thành Đồng, mặc dù tuổi tác đã đè nặng trên đôi vai người cha hiền từ, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Ông chia sẻ, dù phải bán hết nhà cửa, đất đai, có đi ăn mày, ông cũng sẽ cố gắng kêu nỗi oan ức của con đến cùng.
Năm năm qua, anh Ngọ Thành Tới, cháu nội của ông bị tạm giam và cô con gái nhỏ của Tới cũng ngần ấy tuổi. Ngày Tới bị bắt tạm giam thì cũng là ngày cô bé Ngọ Thị Trâm Anh, con gái Tới ra đời.
Ông Trì (ông nội Tới) ngậm ngùi kể: "Từ lúc cháu Tới bị triệu tập đến khi bị bắt giam diễn ra rất chóng vánh, gia đình rất bất ngờ khi nhận được thông tin này”. Cũng theo ông Trì khoảng thời gian Tới bị bắt, gia đình nạn nhân đã chịu không ít lời qua tiếng lại từ bạn bè, hàng xóm quanh khu phố: "Nhiều người tâm địa ác ý buông lời quở trách đấng sinh thành".
Tuy vậy, trong tâm can mình, ông Trì vẫn tin rằng Tới vô tội: "Cháu Tới nói nó không có tội, nó bị oan. Xót xa quá các anh à, chỉ tội nghiệp cho cháu bé, sinh ra không được gặp mặt bố. Mỗi lần thấy cháu hỏi như vậy là lòng tôi lại đau quắt lại, bởi nói ra sự thật thì cháu cũng không thể hiểu được. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền sớm điều tra, làm rõ để một ngày gần nhất, cháu được minh oan, trả tự do về với gia đình. Nhiều lúc nghĩ tới con, cháu mình bị tù tội , vì thương con, thân già này không cầm được lòng”, ông Trì buồn rầu nói.
Thời điểm anh Ngọ Thành Tới bị bắt tạm giam, đến nay cũng đã được hơn 5 năm, cũng chính là lúc gia đình đeo đẳng nhiều năm đến “cầu cửa quan” để minh oan cho cháu: “Hơn 5 năm trời đi đòi công lý cho cháu Tới là khoảng thời gian bố mẹ nó bỏ bê công việc, thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ phía cơ quan chức năng, sớm điều tra làm rõ vụ việc một cách công bằng, minh bạch. Tôi hy vọng, cơ quan chức năng nhanh chóng