Theo đó, vào khoảng 21h ngày 1/10, sau khi nghe tiếng động mạnh, người dân tại tòa nhà CT2A, chung cư Tân Tây Đô, xã Tân Lập, (huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) chạy ra xem thì phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong, nằm dưới chân tòa nhà.
Thời điểm cô gái rơi xuống có một người một người đàn ông điều khiển xe máy đang đi qua khu vực xảy ra tai nạn. Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên người đàn ông này hoảng sợ, ngất luôn tại chỗ.
"Nhiều người nói cô gái rơi trúng người đàn ông này, tuy nhiên sau đó người điều khiển xe máy hồi tỉnh và cho biết do sợ hãi nên sợ quá ngã xe và bất tỉnh", một người dân chia sẻ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người đàn ông đi cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính và điều tra nguyên nhân.
Một số người dân có mặt gần hiện trường cho biết, nạn nhân rơi từ trên tầng cao tòa nhà này xuống, đập vào bồn hoa và văng ra bên ngoài. Thi thể nạn nhân bị biến dạng, tuy nhiên có ít máu chảy ra ở hiện trường.
“Không hiểu có chuyện gì mà nạn nhân lại gặp nạn. Tại hiện trường có ít máu. Công an đã có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi cũng mong phía công an sớm công bố thông tin để người dân chúng tôi được biết”, một người dân khu Tân Tây Đô chia sẻ.
Một số người cho biết, trước khi gạp nạn, nạn nhân nói với gia đình đi ra ngoài. Tuy nhiên lâu không thấy nạn nhân về nên người nhà đi tìm sau đó phát hiện nhiều người túm tụm bàn tán về việc phát hiện một cô gái tử vong.
Sáng 2/10, ông Nguyễn Hữu Quy (Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) xác nhận sự việc trên và cho biết, cô gái (chưa xác định được danh tính) rơi từ tầng 25 của tòa nhà CT2A xuống đất.
Hiện, vụ việc đang được công an huyện Đan Phượng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Hòa