Thông tin trên đã được đưa ra tại một cuộc họp báo mới đây và được chính chủ tịch CLB Crystal Palace là ông Steve Parish xác nhận. Theo đó, HLV Ian Holloway đã nhận được đề nghị từ chức sau trận thua 1-4 trước Fulham vào rạng sáng thứ Ba vừa qua và có vẻ như nhà cầm quân người Anh đã nói lời tạm biệt với các học trò ngay sau trận đấu này.
Như vậy, HLV Holloway mới chỉ ngồi ghế chỉ đạo của Crystal Palace có 8 trận tại Premier League mùa này. Bất chấp việc đội chủ sân Selhurst Park đứng vị trí thứ 18 trên BXH Premier League với chỉ 3 điểm, HLV Holloway vẫn sẽ được người hâm mộ nhớ đến nhờ thành tích giúp Crystal Palace thăng hạng sau khi vượt qua loạt play-offs tại mùa giải trước.
Trả lời phóng viên tại cuộc họp báo trên, HLV 50 tuổi này cho biết:
“Tôi rất tự hào rằng mình đã có thời gian hợp tác với CLB Crystal Palace. Tôi cũng không hi vọng việc này ảnh hưởng tới ấn tượng về tôi”.
Được biết, sau khi ông Holloway ra đi, hai ứng cử viên sáng giá nhất có thể giành được ghế nóng của CLB Crystal Palace sẽ là cựu HLV 64 tuổi Neil Warnock và cựu HLV 55 tuổi Tony Pulis.
Theo RadioVietnam