Hơn 8.000 USD cho một… thùng thép bị đập bẹp

Hơn 8.000 USD cho một… thùng thép bị đập bẹp

Thứ 5, 11/07/2013 | 09:54
0
Những người yêu thích các món đồ "độc" trong nhà có thể tìm tới cửa hàng Droog Design ở Hà Lan và mua những chiếc ghế Do Hit Chair được sản xuất thủ công ở đây.
Những chiếc ghế này, về cơ bản là các khối thép không gỉ, được người ta cầm búa đập bẹp, sao cho nó biến thành hình một chiếc ghế bành. Và giá những chiếc ghế này không hề rẻ, lên tới 8.500 USD mỗi chiếc.
 
Lạ & Cười - Hơn 8.000 USD cho một… thùng thép bị đập bẹp

Ghế Do Hit Chair do nhà thiết kế Hà Lan Marijn van der Poll tạo ra. Khi ra mắt hồi năm 2000, ông đã gây nhiều tranh cãi, bởi bất kỳ ai cũng tưởng rằng một chiếc ghế có giá hơn 8.000 USD hẳn sẽ rất đặc biệt. Cuối cùng họ chỉ nhận được một khối thép do chính tay ông hàn, kèm thêm một chiếc búa để họ tự tạo hình sản phẩm cuối theo ý mình. Nếu khách hàng quá lười và không muốn tự làm ghế từ khối thép, họ sẽ phải trả cho Marijn van der Poll 12.738 USD để ông quai búa giúp!

Theo Thể thao Văn hóa

Người Trung Quốc 'nóng' vì văn hóa du lịch

Thứ 4, 29/05/2013 | 11:14
“Làm sao để người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài ứng xử văn minh hơn”, đó là lời kêu gọi của một cư dân mạng nước này sau sự việc được bàn luận sôi nổi mấy ngày qua liên quan đến dòng chữ “kỷ niệm” mà một thiếu niên Trung Quốc khắc lên bức sa thạch 3.500 năm ở Ai Cập.

Công chúng Việt và văn hóa 'thích' phản ứng

Thứ 7, 27/04/2013 | 13:37
Không biết từ khi nào trong văn hóa Việt đã hình thành một lớp "công chúng mới" cực kỳ nhạy cảm và "thích" phản ứng dữ dội, bạo liệt trước tất cả những vấn đề - sự kiện - nhân vật văn hóa đang diễn ra.

Văn hóa đưa tin hay văn hóa 'ném đá'

Thứ 6, 26/04/2013 | 08:34
Tin thứ nhất: Em Đỗ Nhật Nam 11 tuổi có clip phỏng vấn và giới thiệu sách. Em quá tự tin, hơi hướng "ông cụ non" và em nói rằng: "Mẹ em nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn"...

Ngẫm văn hóa xả rác của người Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2013 | 15:39
“Cấm vứt rác ra đường. Bắt được phạt 500.000 đồng”; “Thưởng 150.000 cho ai người bắt được người xả rác”… là những tờ giấy, tờ bìa dán nhan nhản tại nhiều ngõ xóm ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội từ lâu. Tuy nhiên, bất chấp những lời cảnh báo này và nhiều quy định luật pháp khác, việc đổ rác thải tại nhiều nơi vẫn ngang nhiên xảy ra.