Tuần qua, trong khi các CĐV Tây Ban Nha, Đức, Pháp sôi sục với vòng tứ kết Champions League thì các CĐV cuồng nhiệt người Ý lại khá thờ ơ. Bởi thất bại 0-2 trên sân Allianz Arena của Bayern đã là dấu chấm hết cho các cầu thủ Juve.
Các cầu thủ Juve nhập cuộc khá tự tin
Khác với trận lượt đi, thầy trò HLV Antonio Conte đã nhập cuộc khá tự tin trước đội bóng đến từ nước Đức. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi cùng với vô số cơ hội của đội chủ nhà.
Thế trận hoàn toàn đảo ngược ở hiệp 2, khi các cầu thủ Bayern Munich chủ động chơi pressing trên khắp các mặt sân. Điều này đã khiến cho các cầu thủ chủ nhà rơi vào trạng thái “đói bóng” và không thể triển khai tấn công. Trong khi đó, “Hùm xám xứ Bavaria” tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở các tình huống ép sân. Họ luôn khiến cho thủ thành Buffon của Juve phải hoạt động hết sức vất vả. Và trong một tình huống tổ chức đá phạt trực tiếp ở phút thứ 64, Mario Mandzukic đã trừng phạt sự lỏng lẻo bất thường của hàng phòng ngự đội chủ nhà bằng pha đánh đầu cận thành, nâng tổng tỉ số lên tới 3-0.
Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Pizarro
Muốn đi tiếp Juventus phải ghi tới 4 bàn và đó là thử thách quá lớn với nhà vô địch Serie A. Không những vậy ở những phút bù giờ Bayern còn có thêm bàn thắng nữa của Pizarro để khép lại chiến thắng thuyết phục của Hùm xám.
Trận thua này đã khiến Juventus đã phải dừng bước ở đấu trường Champions League. Thế nhưng, chẳng có sự nuối tiếc nào dành cho Lão phu nhân trong ngày chia tay bởi họ đã thua tâm phục khẩu phục một đối thủ mạnh hơn, bản lĩnh và thực dụng hơn.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Quagliarella
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Dante, Van Buyten, Alaba; Schweinsteiger, Javi Martinez; Robben, T Muller, Ribery; Mandzukic
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Quang Tuấn