Đá: Làm doanh nghiệp thời nay quá sướng, nếu…
Đen: Hôm trước ông vừa vật vã bảo phải chịu quá nhiều “tròng”. Giờ lại kêu sướng. Đúng là cái lưỡi…
Đá: Có chứ “nếu” đấy thôi. Chưa gì đã “chốt” như đúng rồi.
Đen: Thì sao? Mệnh đề sau đó là gì?
Đá: Được làm ăn, kinh doanh tại Bạc Liêu!
Đen: Mê công tử đốt tiền không tiếc tay à?
Đá: Trời ạ. Đang nói chuyện “làm”, ông nhảy sang “chơi”.
Đen: Địa phương trải thảm, miễn thuế, tặng tiền doanh nhân?
Đá: “Thảm” thì đâu chả trải. Bạc Liêu khác cơ, ông Chủ tịch tỉnh vừa lên tiếng xin lỗi doanh nghiệp.
Đen: Ổng mắc gì mà phải “xin”?
Đá: Tại buổi gặp gỡ ở quán café Doanh nhân, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, Dương Thành Trung đã xin lỗi vì cấp dưới của mình còn phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.
Đen: Ra vậy. Bạc Liêu là tỉnh đang cố gắng xây dựng hình ảnh, tạo môi trường đầu tư mà.
Đá: Café Doanh nhân nơi khác chỉ là buổi café giữa lãnh đạo tỉnh với một vài doanh nghiệp để nghe, giải đáp thông tin nhưng Bạc Liêu khác hẳn.
Đen: Có gì hay ông nói ngay đi để còn học hỏi.
Đá: Chủ tịch tỉnh cùng các sở, ban, ngành, huyện, TP giao lưu cùng doanh nghiệp; Tại đây lập hẳn văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp và đăng ký đầu tư.
Đen: Cũng vì thế lãnh đạo mới nghe được những lời than khó của doanh nghiệp.
Đá: Lắng nghe, “bắt” lỗi bộ máy hành chính, ông Dương Thành Trung không ngần ngại tỏ lời xin lỗi thật lòng.
Đen: Ông ấy bảo sao?
Đá: “Thay mặt UBND tỉnh, tôi chân thành xin lỗi các bạn vì chưa thật sự sâu sát, còn để cấp dưới làm dễ, làm khó các bạn”.
Đen: Chuyện hiếm thấy.
Đá: Những việc doanh nghiệp phản ánh, tỉnh sẽ chấn chỉnh và không để xảy ra nữa.
Đen: Doanh nghiệp chắc chắn sẽ vững tin mà đầu tư.
Đá: Nói là làm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, đảng viên… nhũng nhiễu, làm khó khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
Đen: Vậy nên, tôi dự tính vô Bạc Liêu làm ăn. Ông thấy sao?
Đá: Zô luôn!
Đ.Đ