Khi phóng viên ảnh của báo AP David Guttenfelder lần đầu tới Triều Tiên vào năm 2000, ông bịbao phủ trong một tấm màn bí ẩn: ông phải để lại điện thoại, và cửa sổ khách sạn bị che kín bằng tấm nhựa đen. Nhưng thời gian trôi đi, đất nước cô lập nhất thế giới này đã cởi mở hơn, ít nhất là trong một vài lĩnh vực nào đó.
Tháng Một, họ cho phép khách nước ngoài mang theo điện thoại, và mạng 3G được kích hoạt sử dụng trong tháng Hai. Ở một đất nước không có mạng Internet, Guttenfelder đã gửi báo cáo thông qua mạng xã hội quý giá của mình.
Ông đã chia sẻ một vài thông tin với tờ Wired: "Ở một đất nước nổi tiếng là bị kiểm duyệt, tôi đang tải lên Instagram những bức ảnh từ đường phố Triều Tiên giống như tôi đang ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tôi cố gắng ghép lại những bức ảnh với nhau để cho mọi người khắp thế giới xem... Không ai che máy quay của tôi, và không ai nói tôi không được chụp. Không phải qua kiểm duyệt. Họ không xem những bức ảnh của tôi trước khi tôi đăng lên AP hay trang Instagram của tôi. Facebook luôn hỏi tôi tag "friend" Kim Jong Il và Kim Il Sung khi tôi tải ảnh lên đó."
Dưới đây là một vài tấm ảnh ông chia sẻ trên tài khoản Instagram:
"Mới một tháng trước, Google map về Triều Tiên vẫn còn để trống. Giờ như một nhà thám hiểm, tôi đã vẽ biểu đồ về đất nước này bằng check-ins và những bức ảnh." Ông Guttenfelder chia sẻ với tờ Wired.
Một số bức ảnh khác của phóng viên Guttenfelder:
CK (Theo Time/Seatimes)