Lừa dễ quá

Lừa dễ quá

Văn Công Hùng
Thứ 4, 25/10/2023 | 07:00
26
Hầu như ngày nào mở báo mạng ra ta cũng gặp thông tin có người bị lừa trên không gian mạng. Gọi lừa trên không gian mạng tức là dùng mạng ảo để lừa thật, mất tiền thật.

Đủ kiểu lừa, từ hồi xa lắc xa lơ là kiểu “ông chú Viettel” rồi “tôi tuyên bố” rồi “nhận tin này thì phải gửi tiếp cho n người, nếu giữ lại thì sẽ chịu rủi ro”... tới mời bình chọn để mất nick rồi bị lấy nick ấy đi lừa người khác, mà thông thường nhất là... mượn tiền, rồi “tôi ở nước ngoài, được thừa kế số tiền khổng lồ phải nộp thuế, tôi chuyển cho bạn một ít để... khỏi phải nộp thuế”... Tới giờ thì “xịn” hơn, giả danh công an, viện kiểm sát... gọi điện thông báo bị bắt, bị khởi tố, phải lập tài khoản mới rồi chuyển tiền vào đấy để... công an giữ... vân vân muôn hình vạn trạng.

Lạ là, thông tin đầy rẫy như thế nhưng vẫn có người bị lừa, nhiều người không chỉ trắng tay mà còn kéo theo rất nhiều người bị theo bởi người này đi mượn của người quen bạn bè để... nộp cho bọn lừa.

Tại tham cũng có, khá nhiều. Nhưng tại sợ cũng có, cũng khá nhiều.

Thì tự nhiên bị gọi, dọa là chúng tôi đang điều tra án ma túy, ông bà liên quan, muốn chứng minh phải như thế như thế, lập tài khoản rồi chuyển hết tiền vào đấy chứng minh mình vô can, và phải bí mật không được lộ ra...

Và cứ thế mà thun thút nghe. Tới mức có vụ ra ngân hàng chuyển tiền cho bọn lừa đảo, được nhân viên ngân hàng cảnh báo nhưng vẫn không tin, bèn bỏ chỗ ấy sang chỗ khác để mở tài khoản, chuyển tiền bằng được...

Người bị lừa rất nhiều nhưng bọn lừa thì bị phát hiện rất ít, chứng tỏ chúng rất tinh vi và “giỏi nghề”.

Có nhiều người nghi ngờ số “nhân viên” lừa đảo này đa phần cũng là nạn nhân bị lừa vào các ổ “khởi nghiệp”, “khởi nghiệp” bằng cách đi... lừa tiếp người khác. Cứ thế dắt dây.

Đa chiều - Lừa dễ quá

Ảnh minh họa.

Cõi mạng, về mặt nào đấy, nó giống cõi thực, nó cũng đầy đủ các trạng thái sống, các tình huống sống. Nó cũng là xã hội. Nó khác cõi thực là nó... ảo, nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết mới sống chung được. Cõi thực có lừa đảo thì cõi ảo cũng có, nhưng nó tinh vi hơn, ảo diệu hơn, “chuyên môn” hơn.

Thì cõi thực ấy, lâu lâu chúng ta lại nghe những vụ lừa rất lớn, mà bây giờ đang thịnh là góp vốn làm ăn và chơi hụi (họ). Có người rất nghèo, tháng nào nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo xong là... đóng họ. Được dăm năm, bùng phát, trắng tay. Mà số này không ít. Không ít người rất thông minh, quyền biến còn bị lừa. Vậy thì những bà nông dân, mà chả cứ nông dân, cán bộ hẳn hoi, giáo viên hẳn hoi, bị lừa chơi hụi, lừa góp vốn... cũng là chuyện... thường.

Huống gì cõi mạng. Mới thế, tinh vi thế, khó thế, rắc rối thế (nhưng cũng dễ thế, đơn giản thế) nên bị lừa cũng là sự bình thường.

Nhưng tới cái tin lừa sáng qua thì... buồn cười quá, ấy là hàng ngàn người bị sập bẫy tư vấn tình yêu của một trai hoi 27 tuổi ở một huyện miền núi tỉnh Hòa Bình. Thanh niên này thuê hai chục người khác, đều rất trẻ, chủ yếu là sinh viên, học sinh, hiểu biết tin học, cùng mình... thả thính. Và chỉ trong khoảng một tháng, hàng trăm người đã bị lừa hơn một tỉ đồng bằng cách mua những đồ giải hạn, se duyên... toàn đồ vớ vẩn nhưng bán với giá “tình duyên”, “giải hạn”.

Nước ta tự hào là nước phổ cập internet nhanh, sớm và phát triển rộng. Nhiều ứng dụng trong đời sống đã được số hóa, rất tiện lợi và tiện dụng. Nhưng cũng như ở đời thực, bọn lợi dụng để lừa đảo cũng nhiều. Nên một trong những việc cần làm là song song việc phổ cập ứng dụng thì cũng cần phổ cập kiến thức cho người dân, nhất là bà con vùng sâu vùng xa, người già, để họ không bị bọn xấu lừa đảo. Cơ quan có trách nhiệm đã thống kê có tới 24 hình thức lừa đảo trên mạng, và trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Đa chiều - Lừa dễ quá (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Với câu lệnh “Lừa đảo qua mạng”, trong vòng 0,26 giây, Google cho ta 14.300.000 kết quả đủ thấy “ngành” lừa đảo này đã “phát triển” như thế nào. Và vào đọc mới thấy nhiều trường hợp vừa đáng thương lại vừa phải cười ra nước mắt.

Nhưng cũng không nói trước được điều gì, biết đâu ngày mai người đang viết bài này lại cũng là... nạn nhân.

Tuần trước, chỉ một bước nữa là tôi mất tài khoản facebook có tick xanh của mình khi một người bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyển cho cái link mời vào xem ảnh gia đình bạn ấy. Nghệ sĩ nhiếp ảnh mời xem ảnh thì đúng rồi. Đã khai xong tên, số điện thoại, nhưng đến password thì tôi khựng lại... và y như rằng, tài khoản của bạn ấy bị hack cách đấy 30 phút...

Hú vía.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Hà Nội: Bắt "nữ quái" lừa đảo đầu tư mua bán chung cư, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Thứ 3, 24/10/2023 | 21:17
Trần Đặng Thanh Tùng bịa ra việc đầu tư mua bán căn hộ chung cư sinh lãi cao, chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của các nạn nhân.

Tiền Giang: Bắt nữ quái bị truy nã vì lừa đảo qua Facebook

Thứ 3, 24/10/2023 | 15:47
Ngày 24/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ Lê Thị Ngọc Hân theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng sắp phải thi hành án tù vẫn lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Thứ 2, 23/10/2023 | 21:05
Với thủ đoạn đưa ra thông tin giả, Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang với số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Sông miền Tây ký ức và hiện tại...

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Tôi đang được đi một chuyến dọc sông Tiền trên con tàu du lịch 5 sao nổi tiếng La Marguerite, và nghe và ngẫm và thấy nhiều chuyện hay.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Trải nghiệm tàu hỏa thời… tắc đèo

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tàu hỏa Việt Nam khá thú vị.
Cùng chuyên mục

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.