Đó là những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị N. - người mẹ trẻ ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) khi biết con gái mình bị một cán bộ xã đội xã An Xuyên (TP. Cà Mau) dẫn đi biệt tăm gần nửa tháng và bị giam lỏng trong nhà trọ gần trụ sở UBND xã.
Nhà trọ Hồng Mai, nơi bé gái 14 bị ép ở trong phòng nghỉ suốt 12 ngày.
Theo tin tức mới ghi nhận từ chị N., sau gần nửa tháng con gái chị là Ng. (SN 29/10/2002) bặt vô âm tín, vào sáng 15/8, chị bất ngờ nhận được lời đề nghị gọi lại từ số điện thoại của con gái.
“Khi tôi điện lại thì nghe tiếng con bé khóc sướt mướt từ bên kia điện thoại, nói ‘đã hai ngày rồi con không được ăn cơm cũng không dám ra khỏi phòng trọ’ và kêu người nhà đến đón nó về…”, chị N. kể.
Theo chị N., ngay sau khi nghe điện thoại của con, chị liền điện thoại cho chồng chị và một số bà con đến nhà trọ Hồng Mai (gần trụ sở UBND xã An Xuyên) để tìm gặp con gái.
Khi đến nhà trọ, chị đề nghị chủ nhà trọ mở cửa phòng và đến khi chủ nhà trọ lên tiếng thì Ng. mới dám mở cửa.
Thấy chị, Ng. chạy đến ôm mẹ và trong nước mắt: “Con bị Lê Chí B. (SN 1997, ngụ ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau, là cán bộ dân quân của xã An Xuyên - PV) bắt ở đây suốt 12 ngày và đã 2 ngày rồi con không được ăn cơm…”.
Chị Ng. và chồng rất bức xúc khi biết người hại đời con gái nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Sau khi nghe lời trình bày của con gái, chị và người nhà của chị đã đến công an xã trình báo, nhưng phía công an do dự không chịu lập biên bản vụ việc vì cho rằng không có chuyện nghiêm trọng.
Sau đó, chị đã nhờ người bà con là cán bộ gọi điện thoại trình báo công an TP. Cà Mau thì cơ quan chức năng mới lập biên bản vụ việc và B. đã khai nhận giữa y và Ng.