Rạng sáng ngày 30/9 (theo giờ Việt Nam), MU đã phải rất vất vả mới vượt qua được Zorya trong khuôn khổ vòng bảng Europa League. Pha làm bàn của Ibra nói không ngoa có phần may mắn, bởi trước đó Rooney sút bóng tệ hại và vô tình trở thành đường kiến tạo cho đồng đội.
Trước khi hiệp 2 bắt đầu, thời điểm mà đội chủ sân Old Trafford vẫn bất lực trong việc khoan thủng mành lưới đối phương, Mourinho quyết định tung Pogba vào sân hòng tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ được phen “nóng mặt” bởi các trợ lý làm việc không tốt.
Đầu tiên, khi phát hiện Giovanni Cerra – người chịu trách nhiệm sản xuất báo cáo trực quan, thông tin đồ họa đưa ra những chỉ thị sai cho tiền vệ Paul Pogba, Mourinho giận dữ chỉ tay quát tháo. Ông còn đến sát bên để phàn nàn và đóng gập rất mạnh một chiếc laptop.
“Người đặc biệt” sau đó cũng tỏ ra không hài lòng với cánh tay phải Rui Faria. Ông để khuôn mặt khó chịu, đứng nói chuyện với vị trợ lý lâu năm gần đường pitch về việc ổn định lại công việc trên băng ghế huấn luyện.
Khi được hỏi về điều này sau trận đấu, nhà cầm quân 53 tuổi cho biết: “Chúng tôi có trục trặc về các tình huống cố định, cách bố trí đội hình. Họ đã tự ý thay đổi ý đồ đội bóng trước trận đấu. Paul đã bị rối khi nhận sai thông điệp. Tôi luôn muốn các trợ lý của tôi phải cẩn thận trong từng chi tiết”.
Mourinho, bên cạnh đó, phàn nàn về lịch thi đấu điên rồ tháng 10 sắp tới của MU. Ông gọi đây là “món quà độc” mà CLB được nhận. Hết gặp Liverpool ở NHA, họ sẽ chạm trán Fenerbahce. 3 ngày sau lại phải làm khách trên sân của Chelsea.
“Chúng tôi sẽ so tài với Liverpool vào thứ bảy, cũng có thể là chủ nhật, hoặc thứ hai. Nhưng chẳng quan trọng, bởi dù sao chúng tôi cũng không được cung cấp điều kiện tốt nhất. Điều đó rất khó khăn. Song chúng tôi muốn thử chiến đấu với lịch dày đặc như thế và giành chiến thắng.
Tôi muốn đánh bại Fenerbahce ở lượt đấu tới của Europa League”.
Trần Anh
(Theo Dailymail)