Từng là gương mặt gây thất vọng lớn ở mùa giải trước dưới thời HLV Van Gaal, tiền vệ Memphis Depay từng được đồn đoán sẽ không có tương lại tại Old Trafford khi Mourinho ngồi vào “ghế nóng”. Cùng với việc M.U mua về nhiều gương mặt chất lượng, người ta càng có thêm lý do để tin rằng Depay sớm phải chia tay đội bóng áo đỏ thành Manchester.
Depay được Mourinho đảm bảo tương lai.
Dù vậy sự nỗ lực và quyết tâm muốn chứng tỏ bản thân của ngôi sao 22 tuổi người Hà Lan đã thuyết phục được Mou giữ anh ở lại. Trong phát biểu trước khi cùng các học trò hành quân đến sân Bournemouth thuộc trận mở màn mùa giải mới, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên tiếng khẳng định Depay nằm trong kế hoạch của ông.
“Bạn nhìn thấy cậu ấy đi xe đẹp và bạn nghĩ rằng cậu ấy không để ý gì đến bóng đá. Nhưng với tôi đó không phải là vấn đề”, Mourinho mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn về cuộc sống bên trong lẫn ngoài sân cỏ của Depay.
“Depay nghĩ về bóng đá và rất thất vọng vì với màn thể hiện của bàn thân ở mùa giải trước khiến cậu ấy mất tự tin. Nhưng chắc chắc cậu ta sẽ trở lại. Tôi thấy ở cậu ấy sự chuyên nghiệp, một anh chàng tốt. Dĩ nhiên cậu ấy là một phần trong kế hoạch của tôi”, ông thầy 53 tuổi khẳng định tương lai của Depay là ở M.U.
Trong khi đó, dù là tay giữ gôn số của Man City trong nhiều mùa giải vừa qua nhưng Joe Hart đã không được HLV Pep Guardiola sử dụng ở trận mở màn Premier League khi The Citizens đối đầu Sunderland. Từ khi Pep xuất hiện, tương lai của người gác đền người Anh đã trở nên bất bênh.
Thay vì sử dụng Joe Hart, "thuyền trưởng" người Tây Ban Nha đã trao cơ hội ra sân cho đồng nghiệp Willy Caballero, người cũng bắt chính ở trận giao hữu với Arsenal cách đây ít ngày bất chấp Joe Hart không gặp bất cứ vấn đề nào về chấn thương hay thể lực.
Theo nguồn tin thân cận, G