Liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Minh (29 tuổi) tử vong sau vụ nổ mìn tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (Đắk Lắk) ngày 25/4, trong căn nhà gỗ lụp xụp của anh Minh (ở xã Buôn Triết) nhiều người không khỏi đau xót trước cảnh 2 đứa con thơ bên quan tài cha cùng người bà đã 70 tuổi - mắt dường như không thấy gì.
Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân khắp nơi, người thân anh Minh đã nhận được hơn 30 triệu đồng để tiến hành lo hậu sự.
Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời một người dân cho biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình anh Minh thường xảy ra cãi vã. Sau đó chị T.Đ (vợ anh Minh) bỏ lên phố làm ăn nhưng anh Minh không muốn vậy. Nhiều lần anh tìm đến nơi chị Đ. ở để năn nỉ vợ về nhưng chị Đ. không chấp nhận.
Nhiều người đau xót khi hai đứa con thơ chưa hiểu thế nào là nỗi đau mất cha. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Do vậy, vào ngày 24/4, anh Minh đã tìm đến TP. Buôn Ma Thuột hẹn chị Đ. vào nhà nghỉ Tiến Thành nói chuyện. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Minh ôm mìn ra đường rút ngòi nổ dẫn đến vụ việc đau lòng.
Theo chị Hoàng Thị Đào (25 tuổi - vợ anh Minh), hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích nên đã sống ly thân được gần một năm nay.
"Anh Minh thường xuyên đánh đập nên tôi bỏ lên TP Buôn Ma Thuột làm thuê cho một nhà hàng ăn uống. Trong thời gian làm việc ở đây, anh Minh vẫn thường xuyên lên kiếm chuyện", chị Đào nói với báo Zing.
Khoảng 18h ngày 24/4, anh Minh gọi điện kêu chị đến nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự. Khi đến, chồng đã kéo tay chị vào rồi đưa một quyển sổ yêu cầu viết đơn ly hôn. Thời điểm đó, anh Minh đã khóa cửa lại.
Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh Minh dùng con dao gọt hoa quả đâm hù dọa chị đồng thời cởi áo. Trên người đàn ông lúc này có 3 quả mìn (một đeo bên trong, hai quả để ở ba lô