Nghi án cô gái trẻ bị sát hại vì chiếc điện thoại

Nghi án cô gái trẻ bị sát hại vì chiếc điện thoại

Thứ 4, 10/07/2013 | 13:52
0
Nguyễn Thị M. gọi điện thoại thông báo sẽ sang nhà chị gái chơi. Nghe em gái nói vậy, chị H. để chìa khóa lại, mục đích để khi nào M. tới thì tự mở cửa.

Tối cùng ngày, hai vợ chồng chị H. đi làm về, khi mở cửa ra, họ kinh hoàng khi thấy M. đã chết với nhiều vết thương trên người.

Cái chết bí ẩn

Ngày 5/7, cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến chị Nguyễn Thị M. (SN 1993, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) chết bí ẩn trong nhà trọ ở xã Tam Thới Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) của vợ chồng chị ruột là chị Nguyễn Thị H. và anh Huỳnh Đăng T. (cùng ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Pháp luật - Nghi án cô gái trẻ bị sát hại vì chiếc điện thoại

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin mà PV tìm hiểu được thì chị H. có người em gái tên M. lên thành phố làm việc được 5 năm. M. hiện làm công nhân ở một xưởng tư nhân gần nhà nơi vợ chồng chị H. thuê nhà.

Vào khoảng 6h ngày 3/7, M. gọi điện thoại cho chị H. nói xin bà chủ nghỉ việc một buổi sáng, để sang nhà chị chơi. Sau đó, chị H. để chìa khóa lại cho M. rồi đi làm. Bình thường chị H. đi làm đến 7h tối là tan ca. Nhưng hôm đó công ty tăng ca, nên hai vợ chồng chị H. tận đến 22h mới về. Lúc dựng xe trước cửa nhà, chị H. ngạc nhiên, bởi thấy cửa vẫn khép hờ, bên trong tối om. Chị H. bước vào nhà hỏi lớn: "Sao em không khóa cửa và mở điện lên, để nhà tối om nhìn ghê quá". Nhưng hỏi mấy câu liền mà vẫn không thấy ai trả lời.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh T. đẩy cửa bước vào, và nhanh chóng bật điện. Lúc đó phòng khách vẫn không thấy một bóng người. Hai vợ chồng chị H. đi vào trong bếp và kinh hoàng thấy em gái mình nằm sõng soài dưới đất. Trên cổ có một vết cắt sâu, toàn thân tím bầm. Chị H. bàng hoàng kêu lên thất thanh. Anh T. bước đến đặt tay lên mũi với hy vọng M. vẫn còn sống. Nhưng anh T. đau đớn nhận ra M. đã tắt thở từ lúc nào.

Bà B., ở đối diện với nhà chị H. kể: "Sáng nào tôi cũng bế cháu ngồi trước cửa nhà và đều thấy hai vợ chồng chị H. đi làm. Sáng 3/7, tôi thấy hai vợ chồng chị H. vừa ra khỏi nhà thì thấy một cô gái lạ đến. Tôi có hỏi vì sợ kẻ gian. Cô gái đã gọi điện thoại cho cô H. và gọi cô ấy bằng chị Hai nên tôi yên tâm. Sau đó tôi đóng cửa lại, cũng chẳng nghe tiếng động gì cả. Khoảng 7h tối, tôi nhìn sang vẫn thấy nhà không mở đèn, cửa đóng hờ".

Bà Nguyễn Thị L. (chủ nhà trọ) cho biết: "Chị H. thuê nhà tôi đã lâu, nhưng căn nhà bên kia mấy hôm nay sửa sang lại nên bảo hai vợ chồng sang đây ở. Vào sáng 3/7, tôi có đi qua nhà 4 lần, nhưng không thấy động tĩnh gì chỉ nghe tiếng ti vi rì rầm, có thấy hai đôi dép một nam một nữ để ngoài cửa, tôi cũng không để ý vì cứ nghĩ rằng em H. có bạn bè đến chơi".

Sau khi nhận thông tin từ người nhà nạn nhân, cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra sự việc. Khám nghiệm hiện trường và theo lời khai của người nhà nạn nhân. Kết luận điều tra ban đầu cho thấy chị M. đã bị kẻ thủ ác lấy đi một chiếc nhẫn vàng 5 phân 18k và một chiếc điện thoại mới mua giá 7 triệu đồng.

Pháp luật - Nghi án cô gái trẻ bị sát hại vì chiếc điện thoại (Hình 2).

Bà B., ở đối diện với nhà chị H. kể lại sự việc với PV.

Nghi vấn người quen?

Trao đổi với PV, anh T. (anh rể M.) vẫn còn chưa tin là cô em vợ của mình có thể chết oan ức như vậy. Anh T. bùi ngùi nói: "M. là đứa rất ngoan, cách đây 4 năm có yêu một người cùng quê nhưng do không hợp nên chia tay nhau hai năm rồi. Em ấy chẳng bao giờ quen ai quá phức tạp, mỗi lần thấy mệt là xin bà chủ lên nhà anh chị ngủ một hôm. Nhưng trước khi vào nhà bao giờ cũng khóa cửa cẩn thận, đôi dép cũng được mang vào nhà, nếu em mở cửa cho ai  thì người ấy chắc chắn phải là người quen. Theo bà chủ nhà mô tả có hai đôi dép một nam một nữ, nhưng đôi dép mà bà chủ thấy của nữ đó không phải dép em M., và khi chúng tôi về nhà thì đôi dép em M lại để ở ngoài".

Khi PV hỏi anh T. có thấy hiện trường bị xáo trộn hay trong nhà mất gì thêm, anh T. nói, sáng ra đi vợ anh có uống cốc sữa rồi để cốc ở phòng khách. Nhưng khi về nhà anh thấy chiếc cốc này vỡ, có thể hung thủ đã lấy chiếc cốc đánh vào đầu M.. Điều kỳ lạ là chẳng thấy đồ đạc xáo trộn, cũng không có sự giằng co nào. Xác M. nằm nghiêng với một vết cắt khá sâu ở cổ, người thì bầm tím như có một vật gì đánh trước khi bị cắt cổ. Anh T. cho hay: "Có thể hung thủ vào nhà nói chuyện rồi dụ em M. ra bếp, sau đó đánh lén phía sau đến khi em tôi ngất xỉu thì dùng dao cắt cổ. Chứ nếu người lạ vào nhà em M. sẽ chẳng mở cửa. Nếu có mở thì sẽ nói chuyện, và tên hung thủ có giở trò em M. sẽ kêu cứu chứ không thể chết lặng lẽ như thế".

Nhưng đó mới chỉ là nghi vấn của anh T., kết luận cuối cùng vẫn chờ cơ quan điều tra. Hiện gia đình đang quá đau buồn và cố gắng đưa M. về nơi an nghỉ cuối cùng ở tận Đồng Tháp, nơi em sinh ra. Anh T. lau nước mắt nói: "Gia đình tôi muốn đưa em ấy về quê, bởi ba mẹ vợ tôi cũng đã an nghỉ ở đó...". Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng anh T. vẫn không giấu được hai hàng nước mắt đang chảy dài. Anh tâm sự: "Tôi thương M. như em ruột vậy". Từ khi yêu chị H., anh biết hoàn cảnh của M. rất đáng thương. M. là con út trong một gia đình có 4 anh em, nhà nghèo ba mẹ M. lại mất khi M. mới 10 tuổi. Lúc đó 4 anh em người lớn nhất cũng chỉ 16 tuổi nên gia cảnh khốn cùng. M. dù được anh chị bao bọc, cũng không thể bù đắp được những thiếu thốn mà cô bé phải hứng chịu.

Chiếc điện thoại mất cắp là món quà tự thưởng

Nhờ chịu thương chịu khó, nên chị em M. đã vượt qua được những tháng ngày cực kỳ vất vả ấy. Rồi các anh chị em M. lần lượt lấy vợ, lấy chồng. Nhưng ai cũng yêu quý M. nên dù đi làm ở đâu các chị của M. cũng đưa em đi cùng. Tuy còn nhỏ nhưng M. ý thức được những khó khăn của gia đình, ý thức được anh chị đã thương yêu mình như thế nào nên M. rất ngoan. Từ nhỏ đến lớn M. chưa bao giờ làm gì cho anh chị phải phiền lòng. Cách đây 5 năm, chị H. bàn với chồng lên thành phố kiếm việc, hai vợ chồng thương M. nên rủ em lên cùng. Vì lúc đó M. chưa đủ tuổi đi làm nên chị H. xin cho M. làm may ở một xưởng may tư nhân. Công việc cũng nhàn và được ở chung với bà chủ nên M. rất vui.

Chăm làm, nên tháng nào M. cũng tích góp tiền để tiết kiệm. Cái điện thoại mới mua cũng là một món quà M. tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc vất vả. Anh T. cho biết: "Từ khi mua được điện thoại M. vui hẳn lên. M. thích chiếc điện thoại lắm, em ấy ít khi phung phí tiền bạc nhưng nó thích cái điện thoại đó nên cả nhà cũng bằng lòng cho em M. mua. Bây giờ nghĩ cũng vì cái đó mà em ấy mất mạng, thương quá chị ơi".

Anh T. cho biết thêm, các chị của M. đã chết ngất đi khi thấy đứa em gái bé bỏng tội nghiệp sớm mồ côi cha mẹ đã bị giết một cách dã man. Nỗi đau đó chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được. Nhưng gia đình vẫn luôn mong cơ quan công an sẽ sớm tìm ra hung thủ để phần nào an ủi vong linh M. dưới suối vàng.

Ráo riết truy tìm hung thủ

Ngày 5/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, vụ án xảy ra ở khu dân cư đông tuy nhiên, hung thủ đã ra tay rất nhanh gọn và không có bất cứ nhân chứng nào. Hiện cơ quan này vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ, ráo riết truy tìm hung thủ đã gây ra vụ thảm án trên.

TÔ HƯƠNG SEN

Nghi án cán bộ tòa án bị người tình đâm rồi tự sát

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:23
Giữa khuya, người thân của các nạn nhân bàng hoàng nhận hung tin. Khi đến hiện trường, họ phát hiện cô gái nằm thoi thóp cạnh vũng máu, còn người thanh niên đã nhảy xuống dòng nước xiết trong bóng đêm.

Nghi án vì bồ trẻ, chồng tẩm xăng quyết đốt chết vợ?

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:49
Theo các nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau khi ngọn lửa xăng bùng lên thiêu rụi mọi thứ trong nhà, cả hai vợ chồng Phạm Văn Tiến (SN 1965) và Lý Thị M. (SN 1968) đều thoát được ra ngoài.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp chân cư dân tại chung cư

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:50
Vừa qua, hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp vào một cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:56
Ông Phạm Bé, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Tây Ninh: Khởi tố nhóm lừa đảo qua app sex, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:55
Thủ đoạn lừa đảo qua app sex là dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội, để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15
Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.