Sáng 3/3, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cháu bé bị bỏ rơi vào ngày 18/2, tức mồng 3 Tết Nguyên đán đã được người mẹ xin nhận lại.
Mẹ cháu bé cho biết, chị năm nay 23 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vào tối 17/2, chị hạ sinh bé gái trong phòng trọ ở Hội An. Đứa trẻ nặng 2,5kg, cơ thể bình thường, không có bất kì dị tật nào. Sáng 18/2, chị đến bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương để được chăm sóc hậu sản.
Chị rất buồn vì người cha không nhận con. Đến ngày 19/2, chị quyết định bỏ con lại bệnh viện, gọi điện cho bạn trai với hy vọng anh này sẽ đến nhận con. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, người đàn ông này vẫn im hơi lặng tiếng.
Suy xét mọi chuyện, người mẹ cảm thấy hối hận nên quay lại bệnh viện xin nhận con. Chị còn cho biết, việc bỏ lại con tại bệnh viện là ý nghĩ bồng bột, sai lầm.
Hiện tại, cháu bé đã được đoàn tụ cùng gia đình.