Mẫu thuẫn khi làm việc, anh Hoàn bị một đồng nghiệp làm chung xưởng dệt may truy sát bằng dao mổ lợn khiến bị thương phải nhập viện...
Ngày 18/11, Bác sĩ Tăng Quốc Chí, Chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, bệnh viện đã cứu sống và đang tiếp tục theo dõi , điều trị cho nạn nhân N.V.Hoàn (22 tuổi), ngụ quận Tân Bình, TPHCM vì bị truy sát, chém rách vai bằng dao mổ lợn.
Anh Hoàn đang được theo dõi về khả năng vận động của cơ
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tối 16/11 trong tình trạng chảy máu ồ ạt, vùng vai trái bị rách toạc, vết chém sâu gần tới xương, toàn bộ phần cơ Delta bị rách khiến anh Hoàn không thể nhấc tay lên được.
Nạn nhân sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu, do mất máu nghiêm trọng. Ekip cấp cứu đã vệ sinh sạch các dị vật, tiến hành cầm máu, truyền máu, khâu lại bao cơ, chống nhiễm trùng và tiêm ngừa uốn ván.
Trong hơi thở yếu ớt khi vừa trải qua cơn nguy kịch , anh N.V.Hoàn cho biết: “Do mẫu thuẫn trong công việc nên tôi có lời qua tiếng lại với một người làm cùng xưởng dệt. Không ngờ anh này lại dùng dao mổ lợn truy sát tôi. Do không kịp trở tay nên đã bị chém một nhát mạnh vào vai. Khi được chuyển đến bênh viện thì tôi ngất đi và không còn nhớ gì nữa”.
Được biết, anh Hoàn vào xưởng dệt may này làm mới được vài tháng. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục ổn định nhưng cần nằm lại viện để tiếp tục theo dõi tình trạng chảy máu, khả năng vận động của cơ.
Cơ quan chức năng đãn tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Hoàng Tuấn