Ngày 27/11, cơ quan CSĐT công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đã có quyết định khởi tố đối tượng Trần Tuấn Hùng (SN 1980, tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo Hùng của gia đình chị Mai Thị Loan (SN 1979, ngụ quận 9) về việc con gái tên Nguyễn Thị Nụ (14 tuổi) bị hiếp dâm.
Bé gái bị yêu râu xanh giở trò (hình minh họa)
Theo lời khai của kẻ yêu râu xanh, gã có quen biết với gia đình chị Loan (bạn chồng chị Loan). Nhiều lần đến nhà chơi cùng chồng chị Loan, Hùng được mời ở lại nhậu.
Thấy cháu Nụ xinh xắn, dễ thương nên Hùng buông lời chọc nghẹo. Tuy nhiên, cháu Nụ không dám chửi lại vì cho rằng bạn ba thì phải tôn trọng, do đó cháu bé đành im lặng.
Vào giữa tháng 11 vừa qua, khi tiếp tục tới cháu Nụ chơi, Hùng hỏi bố cháu đi đâu? Cháu Nụ trả lời “bố mẹ đi làm chưa về”. Ngay lập tức, quan sát xung quanh nhà, thấy vắng người lớn, Hùng đã kéo cháu Nụ vào góc khuất trong nhà để thực hiện hành vi đồi bại.
Dù cháu bé cố tình la hét, cầu cứu hàng xóm nhưng tên yêu râu xanh đã dùng tay bịt miệng cháu bé mà không chịu buông tha. Khi “ăn no” mồi, gã đàn ông khốn nạn còn dọa nạt cháu Nụ, nếu nói chuyện này với bố mẹ sẽ bị đánh chết. Nói xong, Hùng bỏ mặc cháu Nụ ngồi khóc một mình mà ra về như không hề có chuyện gì xảy ra.
Trước lời hăm dọa của ông khách bạn bố, cháu gái 14 tuổi bắt đầu hoảng loạn tâm thần trở lên trầm cảm ít nói. Vài ngày sau, thấy con gái có biểu hiện sợ hãi, bất thường về tâm lí, chị Loan đã động viên tinh thần con gái và dò hỏi nội tâm. Khi nghe con gái kể lại sự việc động trời, người mẹ ôm con vào lòng khóc nức nở.
Sau đó, hai mẹ con chị Loan lên công an phường trình báo sự việc. Và tên yêu râu xanh được mời lên đối chất với nạn nhân. Trước những chứng cứ rõ ràng