Bỗng nhiên bị cắt trợ cấp 10 năm
Thời gian vừa qua, báo điện tử Người Đưa Tin nhận được đơn của ông Triệu Hồng Tuyến (SN 1940, ở Tổ 2, khu 5, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cầu cứu việc ông bỗng nhiên bị cắt tiền trợ cấp trong 10 năm mà không rõ nguyên nhân.
Để tìm hiểu tin tức vụ việc trên, phóng viên đã về địa phương tìm gặp ông Triệu Hồng Tuyến.
Trao đổi với phóng viên, ông Tuyến cho biết: “Từ năm 1957 tôi tham gia đội dân quân tại địa phương ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Sau đó, tôi làm chức phó ban an ninh xã, xã đội phó từ năm 1959 đến năm 1965. K
hi tôi đang làm xã đội phó thì đến năm 1965, tôi được tuyển đi làm tại mỏ than Hà Tu ở Quảng Ninh. Tôi làm than cắm ca, rồi chuyển sang làm sửa chữa ô tô tại đại đội xe 5 từ năm 1967 đến năm 1984.
Khi đó, tôi vừa làm công nhân sản xuất ra than vừa cầm súng bảo vệ đất mỏ tại Đại đội C30 pháo 100 ly của mỏ than Hà Tu. Tôi và đồng đội đã bắn rơi máy bay Mỹ F4H và đơn vị tôi đã được Nhà nước tặng Huân chương”.
Năm 1984, ông Tuyến được mỏ than Hà Tu quyết định cho nghỉ việc với lý do bị bệnh “tràm da” do tiếp xúc nghề nghiệp.
Ông Triệu Hồng Tuyến đang cung cấp hồ sơ cho phóng viên.
“Khi tôi về nghỉ việc với chế độ mất sức lao động , cuộc sống gia đình rất khó khăn, gia đình nghèo đói, vợ chồng tôi phải làm việc vất vả, bươn chải cuộc sống để nuôi con. Sức khỏe tôi ốm yếu phải thuốc thang suốt rồi phải đi viện điều trị. Số tiền lương hàng tháng của tôi không được bao nhiêu”, ông Tuyến chia sẻ.
Tuy nhiên, đến năm 1995, ông Tuyến bị cắt tiền trợ cấp hàng tháng mà không rõ nguyên nhân dù nhiều lần ông đã làm đơn khiếu nại.
“Tôi không hiểu vì sao lại bị cắt chế độ từ năm 1