Vợ chồng Liễu lấy nhau được 8 năm, thời gian cũng đủ dài để đo lòng người. Vậy mà có những thứ làm Liễu vẫn thấy bất ngờ khi ở cạnh Đạt - chồng mình. Đạt là người thông minh và giỏi luồn lách nên trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang vật vờ gian nan với công việc thì Đạt đã chễm trệ vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty về phụ tùng cơ khí. Lương cao, ngoại hình đẹp lại khéo ăn nói nên Đạt luôn là trung tâm của mọi cuộc vui.
Liễu là cô gái sống giản dị, dịu dàng, cô là giáo viên của một trường tiểu học. Ngày cưới Liễu về, Đạt bảo: “Có nhiều người yêu anh, nhưng anh lấy em vì anh biết em sẽ là người giỏi giữ lửa”. Cũng phải, bởi lần nào đến nhà chơi nhìn Liễu thu vén nhà cửa và nấu nướng những món ăn đẹp mắt là Đạt đã vừa ý rồi.
Lấy nhau về, Liễu mới thấy Đạt chỉ muốn Liễu ở nhà để làm vợ, làm mẹ và làm đầu bếp cho gia đình của Đạt. Cứ hôm nào vắng Liễu là căn bếp lại vắng lạnh, nên cho dù cô có đi ăn tiệc ở đâu hay vắng nhà thì cô vẫn phải nấu nướng cho đầy đủ không thì mặt Đạt nặng như chì, khiến cô có đi chơi cũng không yên được.
Nhiều lần Đạt rủ rỉ với vợ bảo Liễu ở nhà để chăm con và nội trợ nhưng Liễu không đồng ý, cô bảo dù có sống chết cô cũng phải đi làm vì cô muốn có công việc, có đồng nghiệp và có cuộc sống riêng của cô. Và thật may nhờ có điều đó mà cô đã không bị phụ thuộc vào chồng dù lương của Liễu so với Đạt chẳng đáng là bao.
Và rồi như điều Liễu lo lắng nhất, Đạt đã ngoại tình . Mà trong thời gian Liễu bắt đầu nghi ngờ cho đến khi tìm được chứng cứ thì cô đã loay hoay trong mớ bòng bong gần 6 tháng trời bởi Đạt quá cao tay, tất cả mọi thông tin về cô tình nhân anh đều xóa sạch sẽ trước khi về nhà.
Cả hai đã thống nhất dù có chuyện gì khẩn cấp cũng không được gọi trực tiếp cho nhau mà nhờ qua một anh bạn thân. Vì vậy nên Liễu có nghi ngờ và theo dõi nhưng cô hoàn toàn không tìm được bất cứ điều gì khả nghi từ chồng. Cho đến ngày cô quyết tâm bỏ một