M.U được cho là đã theo sát Renato Sanches từ đầu năm 2016 khi anh có những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Benfica. Thế nhưng ngay khi phiên chợ hè 2016 còn chưa mở cửa, Bayern đã chen ngang rồi nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng với tiền vệ người Bồ Đào Nha theo một cách đầy dứt khoát khiến tất cả phải bất ngờ.
Sanches khiến Mourinho tiếc đứt ruột.
Việc mua hụt ngôi sao 18 tuổi khiến các fan hâm mộ M.U tiếc hùi hụi nhất là khi cầu thủ này đã chơi cực hay trong máu áo ĐTQG và góp công lớn vào chức vô địch Euro 2016 của Bồ Đào Nha.
Mourinho cũng đặc biệt "kết" Sanches, một gương mặt có khả năng bùng nổ với nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi đầy tốc độ, sức mạnh nhưng không kém phần hiệu quả. Nhà cầm quân 53 tuổi thừa nhận việc ông được bổ nhiệm khá muộn đã khiến M.U đánh mất “viên ngọc thô” sinh năm 1997 vào tay kình địch Bayern.
Cụ thể, Van Gaal, HLV tiền nhiệm của Mourinho vốn hứng thú với Sanches nên đã để Bayern chiêu mộ tài năng trẻ này trước thềm Euro 2016, một thương vụ quá hời và cho thấy con mắt tinh tường của "Hùm xám" nước Đức. “Tôi đã đến muộn. Tôi ký hợp đồng vào tháng 5, chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ một tuần trước đó, nhưng mọi chuyện đã ra khỏi tầm kiểm soát. Nếu tôi đến sớm hơn, tôi chắc chắn sẽ giành lấy cậu ấy”, Mourinho chia sẻ trên Sport TV.
“M.U đã xem Renato thi đấu nhiều lần, nhưng tôi có lẽ còn xem nhiều hơn họ. Trong khoảng thời gian rất rảnh rỗi trước đây, tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Benfica và Bồ Đào Nha, tôi biết cậu ấy rất có tiềm năng và sẽ ngày càng xuất sắc hơn”, Mourinho tiếp tục than thở.
Thất bại trong vụ Sanches nên Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” dốc tiền chiêu mộ Paul Pogba, người được định giá hơn 100 triệu bảng, tức đắt gấp ba lần cựu sao Benfica. Dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất trước thềm mù