Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang

Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang

Thứ 2, 14/10/2013 | 07:40
0
Sau Quốc tang, đường phố Hà Nội trở lại với nhịp sống hối hả thường ngày, chỉ trừ một địa điểm đặc biệt: nhà Đại tướng.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang

Nếu nhìn thoáng qua, đường Hoàng Diệu - nơi hàng trăm nghìn người dân đã đổ về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày qua dường như đã trở lại với khung cảnh vốn có.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 2).

 Nhưng không phải như vậy...

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 3).

Rất nhiều người dân vẫn tập trung bên ngoài nhà số 30 Hoàng Diệu - tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc còn sống.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 4).

Họ đến đây để tướng nhớ vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 5).

 Người vái vọng...

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 6).

 Người tụng kinh cầu nguyện...

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 7).

Hoặc đơn giản là chụp một tấm hình, ghi nhớ thời khắc đặc biệt trong cuộc đời.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 8).

 "Chắp tay đi con, đó là nơi một con người huyền thoại từng sống".

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 9).

Đại tướng đã về với đất mẹ, nhưng hơi ấm của Người dường như vẫn lan tỏa trong bầu không khí tại nơi đây.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 10).

Trong nhiều ngày tới, sẽ còn rất nhiều người dừng lại, lặng người bên bên ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.

Xã hội - Rớm lệ tại 30 Hoàng Diệu sau Quốc tang (Hình 11).

 Niềm kính yêu hướng về Đại tướng sẽ mãi mãi cháy bỏng trong trái tim mỗi người Việt.

Hồng Quân (Kiến thức)

Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:34
Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng trong lòng đất mẹ Quảng Bình rực sáng những đóa hoa đăng trên tay những người nguyện cầu vĩnh biệt “vị Đại tướng của lòng dân”.

Lòng dân với Đại tướng qua góc nhìn của hãng tin nước ngoài

Chủ nhật, 13/10/2013 | 21:13
Trong hai ngày Quốc tang Đại tướng cũng như từ khi nghe tin ông từ trần, người dân Việt Nam đã biểu lộ tình cảm yêu thương vô bờ bến và sự kính trọng thiêng liêng.

Rừng người và hoa vẫn bao quanh mộ Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 21:40
Ngay sau khi Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Trung ương, hàng ngàn người dân quê hương Quảng Bình với hoa trên tay đứng chờ sẵn quanh đồi, liền ào lên bao quanh mộ để được kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân. Rất nhiều người không kìm được lòng, đã ôm mặt nức nở khi vừa nhìn thấy phần mộ Đại tướng phủ đầy hoa.

'Thế hệ lãnh đạo sau này phải nghiêm túc soi vào tấm gương Đại tướng'

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:11
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo, một sĩ quan rất trí tuệ, nhưng đồng thời cũng rất quần chúng, sống nhân văn và giản dị, rất dễ gần” - Thiếu tướng, GS.TSKH.AHLĐ Bùi Đại – nguyên Viện trưởng BV Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:47
Do lo cho sức khỏe của mẹ mà các con không cho bà đi nhưng bà Nguyễn Thị Ngà 73 tuổi (Hà Nội) vẫn trốn con cháu để vào tham dự lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình…

Đạp xe 1.300 km đưa nắm đất ra đắp lên mộ Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 17:15
Tại hội trường UBND tỉnh Quảng Bình vào sáng 13/10, nơi diễn ra lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà, hình ảnh người thương binh cụt chân chống gậy đến, rồi 3 sinh viên đạp xe 1300km từ TP. HCM ra mang theo những nắm đất để đắp lên mộ Người khiến nhiều người xúc động.

Video: Hình ảnh người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng trong nước mắt

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:23
Rất nhiều người dân quỳ khóc trong niềm tiếc thương vô hạn trên khắp đường phố Hà Nội trước lúc Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng

Thứ 2, 14/10/2013 | 09:34
Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng trong lòng đất mẹ Quảng Bình rực sáng những đóa hoa đăng trên tay những người nguyện cầu vĩnh biệt “vị Đại tướng của lòng dân”.

Lòng dân với Đại tướng qua góc nhìn của hãng tin nước ngoài

Chủ nhật, 13/10/2013 | 21:13
Trong hai ngày Quốc tang Đại tướng cũng như từ khi nghe tin ông từ trần, người dân Việt Nam đã biểu lộ tình cảm yêu thương vô bờ bến và sự kính trọng thiêng liêng.

Rừng người và hoa vẫn bao quanh mộ Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 21:40
Ngay sau khi Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Trung ương, hàng ngàn người dân quê hương Quảng Bình với hoa trên tay đứng chờ sẵn quanh đồi, liền ào lên bao quanh mộ để được kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân. Rất nhiều người không kìm được lòng, đã ôm mặt nức nở khi vừa nhìn thấy phần mộ Đại tướng phủ đầy hoa.

'Thế hệ lãnh đạo sau này phải nghiêm túc soi vào tấm gương Đại tướng'

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:11
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo, một sĩ quan rất trí tuệ, nhưng đồng thời cũng rất quần chúng, sống nhân văn và giản dị, rất dễ gần” - Thiếu tướng, GS.TSKH.AHLĐ Bùi Đại – nguyên Viện trưởng BV Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:47
Do lo cho sức khỏe của mẹ mà các con không cho bà đi nhưng bà Nguyễn Thị Ngà 73 tuổi (Hà Nội) vẫn trốn con cháu để vào tham dự lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình…

Đạp xe 1.300 km đưa nắm đất ra đắp lên mộ Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 17:15
Tại hội trường UBND tỉnh Quảng Bình vào sáng 13/10, nơi diễn ra lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà, hình ảnh người thương binh cụt chân chống gậy đến, rồi 3 sinh viên đạp xe 1300km từ TP. HCM ra mang theo những nắm đất để đắp lên mộ Người khiến nhiều người xúc động.

Video: Hình ảnh người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng trong nước mắt

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:23
Rất nhiều người dân quỳ khóc trong niềm tiếc thương vô hạn trên khắp đường phố Hà Nội trước lúc Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.