Người phụ nữ này có tên là Yoon Huyn, năm nay mới bước sang tuổi 40. Do công việc bận rộn nên chưa bao giờ bố mẹ của người phụ nữ này thấy cô dẫn bạn trai về giới thiệu với gia đình. Vì thế mẹ của Yoon Huyn luôn giục giã con gái kết hôn và sinh con đẻ cái.
Cô Yoon HUyn trong đám cưới lần thứ 50
Là một nhà nghệ thuật, từ lời giục giã của mẹ mà Yoon Huyn đã nghĩ ra một hình thức nghệ thuật độc đáo mang tên “Hôn nhân chính xác là cái gì?” Cũng từ ý tưởng này, Yoon Huyn đã xây dựng một kế hoạch “kết hôn 50 lần trước khi bước sang tuổi 40” bằng các nghi thức kết hôn độc đáo tại 50 bang trên toàn nước Mỹ.
Vào năm 2001, kế hoạch lạ lùng này đã được chính thức tiến hành khi lần đầu tiên Yoon Huyn tổ chức hôn lễ theo “nghi thức Hàn Quốc” với một người đàn ông. Trong những cuộc hôn nhân sau này, Yoon Huyn đã lần lượt kết hôn với nhiều phụ nữ, áo sơ mi, gia súc, gia cầm…. Thậm chí có lần người ta còn thấy cô kết hôn với một… cái đầu bò.
Có thể những “ông chồng” khác nhau về giống loài và chủng loại, tuy nhiên trong 50 lần tổ chức đám cưới của mình, bằng những cách khác nhau Yoon Huyn vẫn để các “ông chồng” ký vào bản cam kết: “Tôi sẽ tôn trọng, yêu thương và quan tâm tới người phụ nữ của mình”.
Để giải thích cho việc làm khác người này của mình, Yoon Huyn cho biết: “Hôn nhân ở thời kỳ hiện đại không còn là ‘ăn đời ở kiếp’ với nhau nữa. Vì thế việc làm này của tôi chỉ muốn gửi một thông điệp rằng ‘Lời hẹn thề ở trong các đám cưới không phải ai cũng thực hiện được’. Giống như việc làm của tôi, hẹn thề xong tôi có thể chuyển sang ngay đối tượng khác”.
Quế Mai (Theo Ifeng)