Những ngày qua, cộng động mạng liên tục truyền tay nhau bức tâm thư đẫm nước mắt của một cô giáo mầm non, tên Đặng Thị Kim Huệ. Cô giáo này được cho là đang công tác tại Trường mầm non tư thục Bambi-K300 (quận Tân Bình,TP.HCM).
Trường mầm non tư thục Bambi-K300 không có giáo viên tên Đặng Thị Kim Huệ
Trong bức tâm thư dài hơn một trang giấy A4, cô giáo viên mầm non này kể về những khó khăn, bất công mà cô ấy nếm trải trong thời gian làm việc như: phải chịu mức lương thấp, làm việc không có thời gian cho gia đình, bị chồng trách mắng, bị phụ huynh tố cáo... Ngay sau khi bức tâm thư được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm và động viên cô giáo trẻ.
Để rộng đường dư luận, PV Báo Người đưa tin đã tìm đến trường mầm non tư thục Bambi-K300, với hy vọng được gặp và trao đổi trực tiếp với chính tác giả bức tâm thư nói trên. Tuy nhiên, khi đến nơi PV không khỏi bất ngờ khi biết được sự thật, không có sự tồn tại của cô giáo tên Đặng Thị Kim Huệ ở ngôi trường này.
Tin nhanh với PV, bà Vũ Thị Kim Loan (hiệu trưởng nhà trường) khẳng định: “Tôi đã đọc được bức tâm thư của cô ấy chia sẻ và nhận thấy có nhiều điều không đúng sự thật. Thứ nhất, trường chúng tôi trước giờ không có giáo viên nào tên Đặng Thị Kim Huệ. Thứ hai, mỗi lớp học ở trường này đều có số lượng không quá 30 em học sinh. Mỗi lớp học chúng tôi phân công hai giáo viên và một bảo mẫu phụ trách nên công việc không quá áp lực”.
Bà Vũ Thị Kim Loan trao đổi với PV (ảnh: Hải Đăng)
“Thứ ba, về vấn đề giờ giấc làm việc thì ở trường chúng tôi quy định, giáo viên chỉ làm từ 7h sáng đến 5h chiều và có hai giờ đồng hồ để nghỉ ngơi buổi trưa. Đặc biệt, trường chúng tôi chỉ nhận dạy các bé từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu. Và cuối cùng, mức lương chi trả c