Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền

Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền

Thứ 4, 14/08/2013 | 14:28
0
Nam thanh niên vô cùng mạnh khỏe “đu bám” một phụ nữ lớn tuổi cùng diễn trò “mẹ mắc bệnh ung thư” nhằm lừa đảo xin tiền khách qua đường.

Mới đây, nhiều người lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học tự nhiên), phường 4, quận 5, TPHCM nhìn thấy một cảnh mủi lòng: Nam thanh niên ôm chặt một cụ bà vào lòng, trần tình đây là mẹ của anh ta.

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 2).

Người thanh niên ngồi ôm cụ bà trên đường Nguyễn Văn Cừ, than thở: "Mẹ tôi bị bệnh ung thư…"

“Mẹ tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, các bác sĩ cho về nhà để người thân còn có cơ hội nhìn mặt. Tuy nhiên về đến tận Châu Đốc (An Giang) nhưng không có tiền; đi bộ đến đây thì mẹ tôi kiệt sức không thể đi được nữa”, người thanh niên than thở.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con cụ bà, nhiều người chạy qua đã dừng xe cho tiền.

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 3).

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 4).

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 5).

Rất nhiều người đi đường thương xót dừng xe cho tiền…

Tuy nhiên, PV đã phát hiện người thanh niên này cũng từng xuất hiện với hoàn cảnh tương tự trên tuyến đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM gần 1 năm về trước, cũng với mục đích lợi dụng lòng tốt của người đi đường, xin tiền.

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 6).

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 7).

Thấy có người theo dõi, cả 2 nhanh chóng đứng dậy bỏ đi...

Biết chắc đây là 2 kẻ lừa đảo, chúng tôi lại gần nhắc nhở sẽ báo công an phường. Ngay lập tức gã thanh niên đỡ người phụ nữ đứng dậy rồi cả 2 vội vã bỏ đi.

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 8).

Trước đó vào tháng 11/2012, PV cũng ghi nhận trường hợp “2 mẹ con” ngồi bệt ven đường Lê Văn Việt với vẻ mặt khổ sở, xin tiền người đi hảo tâm. Chúng tôi đã bí mật ghi hình suốt buổi chiều và ghi nhận cả 2 dùng “khổ nhục kế”: Mẹ bị ung thư và nhận được rất nhiều tiền giúp đỡ.

Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 9).
 
Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 10).

Người thanh niên và bà cụ "bị ung thư giai đoạn cuối" trên đường Lê Văn Việt (quận 9-TPHCM) gần 1 năm trước…

Đến khi trời tối, gã thanh niên cùng người phụ nữ đột nhiên hết bệnh, đón chiếc xe ôm ra hướng khu du lịch Suối Tiên trên quốc lộ 1. Sau đó “người mẹ đau yếu” hoàn toàn khỏe mạnh, đi nhanh để tránh ống kính phóng viên trên cầu vượt bộ hành rồi đón xe buýt về hướng trung tâm thành phố.

 Xã hội - Thanh niên ôm cụ già, diễn trò 'mẹ bị ung thư' xin tiền (Hình 11).

Vào thời điểm đó, dù than thở mẹ bị bệnh nặng không thể đi được nhưng sau đó cả 2 đã đi vội lên cầu vượt Suối Tiên để đón xe buýt.

Thời gian qua, trên các tuyến đường thành phố xuất hiện nhiều đối tượng thanh niên dù lành lặn, mạnh khỏe nhưng lười lao động, đã dùng đủ chiêu trò đánh vào lòng thương hại của người dân để xin tiền, chủ yếu sống bám vào trẻ em và người già. Người dân nên sáng suốt nhìn nhận, đặt tình thương đúng chỗ để không vô tình tiếp tay cho những “ký sinh trùng” lười biếng.

Theo Dân trí

Nạn “cái bang” ở chốn thị thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Mỗi năm có hàng trăm người (trẻ em chiếm hơn 80%) ở khắp nơi đã tràn vào TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để hành nghề ăn xin. Tình trạng này đã gây ra không ít khó khăn cho chính quyền sở tại.

Cái bang Hà thành "đại náo" phố "Tây"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
– Để “móc túi” được khách tây những “cái bang” nơi đây có nhiều chiêu độc và lạ.

Thê thảm đại gia một thuở nay thành cái bang sòng bài

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Những chuyến đầu sang casino Campuchia, P "hói" thường đem theo vài trăm triệu đồng và anh ta thích đặt mỗi cây bài tròn 5 triệu đồng. Anh ta ăn xài phung phí như một ông vua con. Sau vài chuyến đi về, P "hói" bán sạch gia sản, vợ li dị.

Thu nhập "khủng", tập đoàn “cái bang” ngày càng lớn mạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Đất nước càng ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng ngày càng được nâng lên. Vậy mà không hiểu sao lại xuất hiện nhiều người đói rách đi ăn xin đến vậy?

'Ngáo đá' bày trò đi cai nghiện mang theo... ma túy

Thứ 5, 04/07/2013 | 17:08
Nhiều đối tượng đã từng nghiện, tái nghiện nhiều lần, đã quen mặt ở nhiều trung tâm cai nghiện nên hiểu rất rõ quy trình cũng như những đau đớn vật vã và cảm giác dòi bò trong xương khủng khiếp như thế nào nên khi đi cai nghiện (dù là đi cai tự nguyện) vẫn "thủ" ma túy đá để... dùng dần.