Thiếu nữ 10X và tâm sự “Điểm đến cuộc đời” lấy nước mắt người đọc

Thiếu nữ 10X và tâm sự “Điểm đến cuộc đời” lấy nước mắt người đọc

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 08/07/2018 | 11:11
2
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo cách đây 3 năm, nhưng Nguyễn Nhung (SN 2001, Bắc Giang) không hề bi quan, ngược lại bản thân thiếu nữ rất lạc quan trong cuộc sống.

Không may mắc căn bệnh ung thư xương cách đây 3 năm, Nguyễn Nhung cùng cả gia đình đã cùng nhau chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Nguyễn Nhung chia sẻ rằng ngày biết mình mắc bệnh không chỉ riêng em mà cả gia đình em đều sốc.

Không ai có thể ngờ rằng, một cô bé đang trong độ tuổi đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Suốt 3 năm nay, em thường xuyên lên xuống bệnh viện điều trị, xạ trị, hóa chất cũng đã khiến mái tóc em rụng dần. Hiện tại, Nhung đang được chăm sóc tại nhà, khi nào đau quá thì em lại dùng thuốc giảm đau.

Trong những ngày ở nhà đó, Nguyễn Nhung chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin rằng em vẫn sống lạc quan, yêu đời không để bố mẹ phải lo lắng thêm cho mình nữa. Có lẽ vì thế, bài tâm sự có tựa “Điểm đến cuộc đời” của Nhung nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Thiếu nữ 10X và tâm sự “Điểm đến cuộc đời” lấy nước mắt người đọc

Bài chia sẻ của Nguyễn Nhung lấy nước mắt của nhiều người.

Theo đó, Nhung viết: “Điểm Đến của cuộc đời!

Nếu trước kia ước mơ của em là gì?

Em sẽ trả lời, ước mơ của em là có được mái tóc dài, được mặc áo dài và có tấm ảnh...

Em ước có tuổi thanh xuân như bao người bình thường khác, có sức khỏe để đi học, được sống trong thời nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò.

Em ước có thể bước vào cánh cổng trường đại học, được làm sinh viên , được yêu...và làm mẹ!

Nhưng...

Đối với em những ước mơ đó quá xa vời.

Em của ngày hôm qua đây…

Em đau lắm...

Em rất sợ.....

Một ngày kia chân em có to thêm không, nó sẽ đau đến nhường nào, em không dám hình dung.

Phẫu thuật, em sợ lắm, bởi có phẫu thuật, với ung thư xương như em chỉ được vài năm.

Mà gia đình em, em không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, dù sao ai mà chẳng có ngày ra đi...

Nhưng…

Hiện tại đây, sau khi đọc xong cuốn sách "điểm đến của cuộc đời" thì em cảm thấy mình còn may mắn.

Vâng. Em thấy mình còn may mắn hơn những “chiến binh” ung thư khác, bởi vì em đang còn sống!

Em nhớ đến anh Hùng khi cuốn sách này đến tay của anh thì anh chỉ có thể cảm nhận nó mà không có cơ hội đọc cuốn sách có anh trong đó. Em thương anh lắm, bởi bệnh  của anh cứ ăn vào thì đau, không chết vì đau thì cũng chết vì đói...

Em nhớ tới anh Gun, những ngày cuối khối u chèn hết khoang miệng, chắc hẳn anh cũng thèm được ăn cơm thôi mà cũng không được!

Em nhớ tới Nam và Liên...

Em may mắn hơn vì dù sao em vẫn được sống, tuy nhà em nghèo nhưng em vẫn có tình yêu thương của bố mẹ, chăm sóc và được sự quan tâm của mọi người.

Em cảm thấy may mắn người mắc bệnh là mình chứ không phải mẹ, mẹ em đã chịu nhiều vất vả. Em biết, nỗi đau người mẹ nào cũng giống nhau nhưng em đau, em sẽ chịu chỉ mong mẹ em được khỏe mạnh.

Với em điều kỳ diệu không phải là em được khỏi bệnh, mà chính em nhận ra mình còn sống”.

Thiếu nữ 10X và tâm sự “Điểm đến cuộc đời” lấy nước mắt người đọc (Hình 2).

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng Nguyễn Nhung vẫn luôn lạc quan, không muốn bố mẹ phiền lòng.

Bài tâm sự của Nguyễn Nhung ngay sau đó đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động, đồng thời động viên thiếu nữ cố gắng sống vui mỗi ngày.

Chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin, Nguyễn Nhung cho hay: “Em viết lên những dòng tâm sự đó là bởi em muốn mẹ phải thật mạnh mẽ. Và em cũng muốn xin lỗi mẹ khi những lúc em đau em hay cáu gắt. Người mẹ nào cũng vậy, cũng chỉ mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con của mình, em cũng không muốn làm bố mẹ buồn, nên chỉ làm được những gì mà em có thể làm thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, em thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều”.

Hiện bài chia sẻ của thiếu nữ 10X Nguyễn Nhung, vẫn đang nhận được sự chia sẻ của cộng đồng mạng.

Xót xa bé gái 2 tuổi bị ung thư máu không tiền chữa trị

Thứ 4, 04/07/2018 | 21:18
Trong khi các bạn cùng trang lứa được vui chơi, hạnh phúc bên cha mẹ, bé Nguyễn Thanh Thúy phải chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác. Gia cảnh đặc biệt khó khăn, dù đã chạy vạy ngược xuôi vay mượn, bán luôn đất vườn vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con gái, người mẹ nghèo rơi vào cảnh bế tắc, đau đớn khi nhìn con hàng ngày phải chịu những cơn đau hành hạ.

Dấu hiệu ung thư vòm họng và hệ tiêu hóa bạn cần biết

Thứ 3, 26/06/2018 | 11:25
Trên thế giới, ung thư là nguyên nhân cao thứ hai dẫn đến tử vong sau bệnh tim mạch. Vào năm 2015, ung thư giết chết 8,8 triệu người, 3/4 trong số đó sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Nam sinh bị ung thư xương chống nạng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

Thứ 2, 25/06/2018 | 16:04
Vượt qua số phận nghiệt ngã vì mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, một chân bị cắt, tuy nhiên nam sinh ở Hải Phòng vẫn tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế cơ sở là trụ cột của hệ thống y tế

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:21
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, đại bộ phận cán bộ y tế cơ sở đang không ngừng làm việc để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân.

Người mẹ sững sờ khi biết mang gen lặn bệnh loạn dưỡng cơ

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Sau khi làm các xét nghiệm di truyền bác sĩ kết luận con của chị Nguyên bị loạn dưỡng cơ Duchenne, các cơ sẽ yếu dần đi…

Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ, xử nghiêm sai phạm cơ sở bánh mì ở Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:31
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai.

Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội

Thứ 5, 02/05/2024 | 18:16
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của UBTVQH và Quốc hội. 

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ

Thứ 5, 02/05/2024 | 18:08
Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.
Cùng chuyên mục

Danh sách 20 website giả mạo người dân cần tránh kẻo bị lừa

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:19
Cục An toàn thông tin đã công bố danh sách 20 website giả mạo để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh truy cập và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu.

Con tàu mất tích bí ẩn cùng 14 thủy thủ đoàn được tìm thấy sau 115 năm

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:03
Một con tàu biến mất một cách bí ẩn cùng với toàn bộ 14 thủy thủ đoàn trên tàu cuối cùng đã được phát hiện.

Con chim màu trắng nặng 1,4 kg được bán với giá 3,7 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 13:00
Con chim ưng màu trắng thuần chủng dài 42cm, nặng 1,4kg đã được bán với giá 3,7 tỷ đồng.

Người phụ nữ câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:58
Một người phụ nữ đã câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg sau 48 giờ kiên nhất theo dõi nó.

Biển số ôtô 2 ký tự giá 380 tỷ đồng, đại gia bí ẩn liền xuống tiền mua

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:00
Một biển số ô tô có 2 ký tự đã được một đại gia "bí ẩn" xuống tiền mua với giá 380 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “nhìn sợ khiếp vía” nhưng là đặc sản hiếm có, giá 700.000 đồng/kg

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:25
Loại đặc sản này trông đáng sợ nhưng thực chất lại thơm ngon và bổ dưỡng, mấy năm gần đây rất được người dân thành phố ưa chuộng.

Chuyên gia chỉ ra mẹo hay phân biệt thịt bò thật, giả cực kỳ chính xác

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:26
Theo các chuyên gia, khi dùng tay miết miếng thịt, nếu thấy có màu đỏ dính ra tay thì chắc chắn đó là thịt bò giả.

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:30
Nhiều người có thói quen uống trà nhưng nếu để đến ngày hôm sau nước trà vàng đỏ thường sẽ bỏ đi mà không biết thử làm mẹo hay này để áp dụng.

Nam công nhân đào được cục vàng nguyên khối trị giá hơn 10 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:30
Cục vàng nguyên khối nặng tới hơn 10 kg chắc chắn sẽ giúp nam công nhân đổi đời.

Vụ ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Nai: Giám định mẫu thức ăn

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:31
Công an vào cuộc điều tra vụ gần 500 người bị ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai, tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân.