Khi còn Arron thích chơi với búp bê Barbie chứ không phải bóng đá hay bất cứ thứ gì mà các cậu bé vẫn thích. Khi được chị gái cho mặc váy phù dâu, cậu bé đã vô cùng sung sướng. Từ đó Arron luôn có cảm giác có một cô gái đang lớn lên trong hình hài con trai của mình.
Cậu bé Arron luôn nghĩ mình là một cô gái
"Cháu thực sự biết rõ kể từ khi 5 tuổi. Cháu nhớ được tắm cùng với chị gái Stacey, lúc đó chị 23 tuổi. Cháu nhận ra hai chị em có sự khác biệt nhưng cháu cảm thấy mình cũng là gái". Vì sợ phản ứng của mọi người nên Arron đã giữ kín những cảm xúc của mình trong nhiều năm.
Khi 15 tuổi, Arron từng thử mặc quần áo thể thao và để đầu đinh để xem liệu mình có thể hành động và ăn mặc như một cậu nhóc được không. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà cậu càng chắc về điều mình mong muốn hơn.
Tháng 12/2009, cuối cùng Arron cũng quyết định thú nhận với mẹ rằng mình muốn được trở thành một cô gái.
Lột xác trở thành một cô gái đích thực vởi sự ủng hộ của mẹ
Lúc đó, bà Carol đã thực sự bị sốc. Bà đã khóc rất nhiều trong vài ngày đầu, thậm chí hai mẹ con cãi vã nhau nảy lửa. Cuối cùng bà mẹ đã đồng ý để Arron trở về với giới tính thật của mình. Lúc này, không còn cậu bé Arron nữa, mà thay vào đó là cô gái xinh đẹp Hannah.
Khi bước qua tuổi 16, Hannah đã đến gặp bác sĩ của gia đình với sự ủng hộ của mẹ và nói rằng mình muốn được chuyển giới. Và từ tháng 2 năm ngoái, cậu bé Arron bắt đầu ăn mặc như một thiếu nữ và bắt đầu dùng thuốc kích thích hoócmôn nữ.
Mẹ Hannah sau cú sốc đã bình tĩnh chấp nhận, hiện tại bà rất hài lòng khi thấy con mình được sống một cuộc sống đúng nghĩa. "Chúng tôi thích ra phố cùng nhau và Hannah còn khuyên tôi nên mặc thế nào và trang điểm làm sao", Carol nói.
Hiện Hannah đang nghiên cứu về chăm sóc động vật tại một trường đại học nhưng hy vọng sẽ theo đuổi nghề trang điểm và làm tóc.
P.V