Thơ Tết: Cảnh chùa ngày Xuân

Thơ Tết: Cảnh chùa ngày Xuân

Thứ 5, 07/02/2019 | 19:08
0
Trong không khí trang nghiêm nơi cửa phật, có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc khá phản cảm như váy ngắn, áo dây, vẫn thản nhiên lễ bái. Thậm chí các bạn còn thản nhiên chửi bậy, chụp ảnh nơi chốn thanh tịnh.

Kính thưa quý độc giả, đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Đã từ rất lâu, ông cha chúng ta quan niệm rằng đi chùa lễ phật đầu năm sẽ đem lại may mắn về sức khỏe, công việc và cuộc sống.

Chính vì vậy, người dân Việt Nam thường đi lễ chùa đầu năm bắt đầu từ ngày mồng 1 đến hết ngày mồng 3 Tết. Ai ai cũng thành tâm khấn nguyện để mong ước của mình thành hiện thực.

Tuy nhiên, không giống như không khí lễ chùa ngày xưa của cha ông, hiện nay, trong không khí trang nghiêm nơi cửa phật có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc khá phản cảm như váy ngắn, áo dây, vẫn thản nhiên lễ bái. Thậm chí các bạn còn thản nhiên chửi bậy, chụp ảnh nơi chốn thanh tịnh mặc dù đã có những tấm biển cảnh báo: “Đề nghị không mặc quần, váy ngắn vào chùa để đảm bảo sự tôn nghiêm”!

Bên cạnh đó, việc lễ chùa đầu năm với mong muốn cầu mong sức khỏe, an khang thì giờ đây cũng trở nên biến tướng khi họ đa phần cầu mong tiền tài, công danh và sự nghiệp.

Sau đây, tác giả xin mạn phép kể lại những cảnh tượng nháo nhào, lộn xộn ở nơi cửa chùa vốn cần thanh tịnh qua một bài thơ châm biếm những con người thiếu ý thức khi đi lễ phật:

 ***

Cảnh chùa ngày Xuân

Ngày xuân lễ Phật lạ sao

Nam thanh, nữ tú nháo nhào, sục sôi

Còi xe cứ réo vang trời

Bô bô cười nói, áo quần hở hang

Trông kìa, trai gái đẹp đôi

Trai thì tóc nhuộm, gái thì váy xinh

Lẳng lơ chân bước vô chùa

“A di đà Phật”, đế giày con cao

Mắt xanh, váy mỏng, môi hồng

Các em nữ tú mong cầu điểm cao

Người buôn lễ Phật nguyện rằng

Tiền vào như nước, nhưng đừng chảy ra

Người buôn trốn thuế cũng cầu

Cầu cho mình có phép màu “Ngộ Không”

Hương với vàng mã tung trời

Hòa thêm giọng nói, tiếng cười râm ran

Đấy xem cửa Phật nháo nhào

Còn đâu tĩnh lặng, nơi thờ tôn nghiêm.

Uông Đàm Linh

Thơ Tết: Hai mươi năm con chưa một lần về

Thứ 5, 07/02/2019 | 16:40
Báo điện tử Người Đưa Tin xin gửi đến độc giả nỗi lòng của một người con xa xứ vào những ngày Tết Kỷ Hợi 2019.

Chùm thơ Tết: Con nhện Giăng Tơ

Thứ 3, 05/02/2019 | 13:00
Nhân Tết Kỷ Hợi 2019, báo Người đưa tin xin gửi tới quý độc giả những bài thơ vô cùng ý nghĩa về những xúc cảm ngày xuân.

"Tết trong tôi" - bài thơ mang thông điệp ý nghĩa ngày Tết

Chủ nhật, 03/02/2019 | 08:00
Nhân dịp đầu xuân năm mới, tác giả Bùi Công Tuấn xin gửi tặng tới tất cả độc giả của Báo điện tử Người Đưa Tin bài thơ mang tên "Tết trong tôi".
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.