Ngày 13/3, trên trang Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Tiến Dũng đăng tải đoạn video clip dài 4 phút 50 giây với nội dung: “Công an xã Biển Hồ, TP. Pleiku, hành hung dân dã man”.
Video clip xuất hiện với hình ảnh một thanh niên bị chảy máu ở vùng tai, cổ và nhiều người khác có mặt tại phòng làm việc của Công an xã Biển Hồ. Tại đây, người thanh niên vừa gào “Quay lại! Quay rõ lại” vừa dùng tay đập bàn làm việc của lực lượng Công an xã.
Sau đó, thanh niên này tiếp tục gào thét và định nằm lên giường trong phòng trực. Khi một người mặc trang phục Công an tới yêu cầu qua phòng bên để làm việc thì thanh niên này lớn tiếng: “Không qua đó!” và mãi một lúc sau mới chịu đến ngồi tại bàn làm việc phía bên ngoài để trình bày, về việc bị lực lượng Công an xã đánh gây thương tích.
Tại bàn làm việc, một người đàn ông mặc trang phục Công an xã đưa giấy bút để thanh niên này khai lại toàn bộ sự việc thì thanh niên này lại cho rằng: “Giờ con không biết! Con không biết cái gì hết trơn á! Con không biết viết!”... Giờ oánh (đánh) con mất trí nhớ rồi làm sao mà biết”...
Ảnh cắt từ clip.
Để làm rõ sự việc này, PV có buổi làm việc với Công an TP. Pleiku (Gia Lai) và được biết: Vào khoảng 21h30 ngày 12/3/2016, sau khi nhận được tin báo của nhân dân có một số thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau tại một quán nhậu thuộc khu vực thôn 3 (xã Biển Hồ), ông Bùi Ngọc Lộc-Trưởng Công an xã đã huy động lực lượng gồm: ông Vũ Quang Hưng (Phó Trưởng Công an xã), Nguyễn Kim Xuyên (Công an viên), Trần Anh Tuấn (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã), Võ Ngọc Thắng (dân quân) và ông Lương Công Tài (dân quân) đi 3 xe mô tô đến hiện trường.
Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện một số thanh niên tụ tập nên đã yêu cầu giải tán và lưu ý với chủ quán nhậu, không để xảy ra tụ tập đánh nhau.
Cùn