30 học sinh "bay" với ma túy đá trong Cung văn hóa Thanh niên
CLB Thủy cung nằm trong khuôn viên Cung văn hóa Thanh niên Hải Phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC
Ngày 2/6, Công an quận Ngô Quyền cho biết, đơn vị vừa tạm giữ gần 30 đối tượng (chủ yếu là học sinh) để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại Câu lạc bộ Thủy Cung thuộc Cung Văn hóa Thanh niên Hải Phòng.
Thời gian gần đây, nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, tại CLB này đã có nhiều biểu hiện của một tụ điểm phức tạp, xuất hiện nhiều nhóm học sinh và thanh niên tham gia tổ chức sử dụng chất ma túy. Đến đêm 1/6, Công An quận Ngô Quyền đã lên phương án bí mật tập kích địa điểm này.
Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ gần 30 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ một số tang vật có liên quan đến sử dụng ma túy đá.
Các đối tượng này lập tức được dẫn giải về cơ quan Công an để tiếp tục làm rõ.
Nữ sinh 14 tuổi treo cổ tự tử vì buồn tình
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 1/6, nạn nhân là em Nguyễn Thị Ngọc (14 tuổi) trú tại xóm 12, xã Quỳnh Giang.
Theo ông Nguyễn Văn Uy, một người hàng xóm cho biết, vào khoảng thời gian trên, ông sang nhà ông Nguyễn Lễ (bố của em Ngọc) để chơi.
Tuy nhiên, khi vào trong nhà không thấy có ai, ông Uy bước lên trên gác là phòng ngủ của người con trai đầu của ông Lễ. Khi lên tới phòng thì ông bất ngờ thấy em Ngọc đang ở trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng.
Ông Uy vội đưa em Ngọc xuống, nhưng em đã tắt thở từ lúc nào.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc em vẫn bình thường, không có biểu hiện gì đáng nghi. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng, cũng một phần vì chuyện tình cảm nam nữ nên nạn nhân đã tìm đến chết đau lòng trên.
Được biết, em Ngọc là một giáo dân và đã bỏ học.
Kinh hoàng phát hiện xác chết cháy xém bên bờ ruộng
Nơi phát hiện thi thể anh Tiến - Ảnh: CA TP
Sáng 3/6, nguồn tin từ Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng liên quan điều tra cái chết của anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1969, ngụ P.Phú Lâm, TP Tuy Hòa).
Theo đó, vào khoảng 4h sáng 2/6, ông Trần Viễn (ở gần nhà anh Tiến) ra thăm ruộng, kinh hoàngkhi phát hiện anh Tiến chết úp mặt trên bờ ruộng, cơ thể bị cháy xém, liền báo cho người nhà nạn nhân và cơ quan chức năng...
Nam sinh viên chặn đường cướp túi xách nữ sinh lúc trời tối
Khoảng 21h30 ngày 2/6, nữ sinh Bùi Thị Phương Thảo (lớp 12A, THPT Dân lập Trí Đức) trên đường từ nhà bạn ở thôn Phú Mỹ về nhà ở thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thì bị một thanh niên chặn đường.
Nam thanh niên bất ngờ giật túi xách của Thảo khiến nữ sinh này ngã ra đường. Sau vài giây hốt hoảng, Thảo kêu cứu.
Các cảnh sát cơ động đang tuần tra gần đó nghe tiếng kêu đã đuổi theo, bắt tên cướp.
Tại trụ sở công an, tên cướp khai nhận là Lê Nhật Thành (SN 1991, ở Cát Linh, Hà Nội; SV hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự).
Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Lừa bé 5 tuổi đi mua kẹo rồi bắt cóc
Chị Tâm và cháu Huyền tại cơ quan công an. Ảnh Dân Trí
Vào khoảng 19h ngày 2/6, tai nghà nghỉ Lâm Vạn, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An), Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an thị trấn Diễn Châu bắt đối tượng Lương Văn Hùng (SN 1993, trú tại xóm Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) có hành vi bắt cóc cháu Bùi Thị Huyền để mang đi bán.
Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, vào khoảng 10h ngày 2/6, thấy cháu Bùi Thị Huyền (SN 2008) con anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm (người dân tộc Thái) ở cùng xóm với Hùng, đang chơi trước nhà, Hùng đã lừa đưa cháu ra quán đi mua kẹo. Sau đó, Hùng đưa cháu Huyền ra Quốc lộ 7 rồi lên ô tô xuống TP Vinh, vòng ra huyện Diễn Châu để bắt xe đi Móng Cái bán cho một người có tên là Thuyền để lấy 30 triệu đồng.
Đức Thuận (tổng hợp)