1 - Chồng nhai tai vợ
Chị Trần Thị Xuân (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức) sau khi li hôn với chồng đã một mình chèo chống nuôi 2 con nhỏ. Hàng ngày, chị cọc cạch xe đạp cũ khắp quận Thủ Đức mua ve chai để nuôi con. Ngày nắng thì kiếm được vài trăm ngàn, còn những ngày mưa dầm chị nằm nhà.
Một ngày nọ, chị Xuân gặp và quen biết ông Huỳnh Văn Tèo (SN 1966) có một đời vợ. Hoàn cảnh tương đồng, rổ rá cạp lại nên duyên chồng vợ. Chị cùng các con dọn hẳn về nhà ông Tèo sinh sống, không lâu sau đó cả 2 có một con chung.
Theo các bác sĩ, mặc dù chị Xuân đến bệnh viện kịp thời nhưng do vết thương nham nhở, mạch máu bị tổn thương nặng nên bệnh viện không thể nối lại tai cho chị Xuân.
Những tưởng hạnh phúc đã đến tuy muộn. Ai ngờ, ông Tèo bỗng dưng mê nhậu nhẹt và mỗi lần về lại càm ràm vợ con. Theo đó, đã có không ít cuộc cãi nhau nảy lửa diễn ra.
Để rồi đến khuya 10/1, ông Tèo đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc cãi nhau, ông ta nắm đầu chị Xuân rồi bất ngờ cắn vào tai phải. Chị Xuân vùng vẫy thoát ra thì thấy tai phải nằm dưới đất nên hốt hoảng kêu hàng xóm chở đi bệnh viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, các bác sĩ đã sơ cứu và ướp đá tai cho chị Xuân rồi chuyển chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm hoi bạo lực gia đình chồng cắn rớt tai vợ.
Dường như biết lỗi mình gây ra là “tày trời” nên khi vợ nhập viện, ông Tèo tích cực thăm hỏi và động viên vợ ráng vượt qua cú sốc này. Đáp lại lòng hối cải của ông chồng, chị Xuân bộc bạch: “Chẳng lẽ ổng ăn năn vậy mình báo công an sao đành?”.
2 - Đây là phiên tòa hay chỗ cãi lộn?
Mặc dù bị cáo cho rằng mình bị đe dọa, bị ép quan hệ đồng tính nhưng hành vi là rất tàn độc, không thể chấp nhận được khi chặt nạn nhân ra thành nhiều kh