Trong cơn mưa chiều rả rích, tại ngôi nhà nhỏ, cũ nát của bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (69 tuổi, ngụ TT. Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vẫn nghi ngút khói hương. Bà Phương là mẹ ruột của chị Hồ Nguyễn Ngọc Bích, 40 tuổi, là nạn nhân đã tử nạn sau cú va chạm với xe ben vào ngày 10/5 ngã tư Amata.
Cháu Nguyệt thường hỏi " Sao mẹ cháu chưa về" khiến người lớn ai cũng đau lòng
Bi kịch sau tai nạn giao thông
Trong câu chuyện với PV báo Người đưa tin, lau vội giọt nước mắt khi nhớ về cái chết oan ức của con gái, bà Phương kể lại về những khó khăn, nỗi buồn đau từ sau khi con gái bà tử nạn dưới bánh xe ben.
Bà Phương cho biết, chị Bích là cô con gái rất hiếu thuận. Do duyên số lận đận nên dù chị Bích đã nhiều tuổi vẫn không lấy chồng, nay chị cũng có được cô con gái 2 tuổi là cháu Hồ Minh Nguyệt.
Từ ngày có con, chị Bích càng chăm chỉ làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi mẹ già, con nhỏ. Tuy đồng lương của chị ít ỏi nhưng cũng đủ để gia đình 3 người nương tựa vào nhau...
Khoảng 1 năm trở lại đây, chị Bích kiếm được công việc quản lý cho một quán bida ở P.Tân Phong, TP.Biên Hòa nên đã gửi lại con gái cho bà Phương nhờ chăm sóc. Mỗi tuần chị Bích được xuống ca là tranh thủ về thăm con và gửi tiền cho mẹ nuôi cháu. Thời gian gần đây, bà Phương lại trở chứng đau tim nên chị Bích thường xuyên về hơn và lần nào cũng mang theo bịch thuốc cho mẹ, đồng thời mỗi lần về là quà cáp, bánh kẹo, cháo, sữa,… cho con gái.
Đêm trước ngày xảy ra tai nạn, chị Bích đã nấu sẵn nồi cháo để sáng ra mang về cho mẹ và con gái thì không may gặp nạn. Khi chị Bích tử nạn dưới bánh xe, nồi cháo văng tung tóe trên đường. Cạnh đó là con gấu bông chị Bích mua để đem về cho cháu Nguyệt. Nhưn