Liên quan đến cái chết bí ẩn của cụ bà 104 tuổi ở xã Đông Kinh (Đông Hưng, Thái Bình) vào hôm 30/12/2015, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về nhà cụ bà Đỗ Thị H. (104 tuổi, ở thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – nạn nhân của vụ việc để tìm hiểu thông tin.
Khi đến đầu xã, người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng và bàn tán xôn xao về cái chết đầy bí ẩn của cụ H. Nhờ sự chỉ đường của người dân, chúng tôi đã tìm được đến nhà của nạn nhân H. Được biết, cụ H. sinh sống cùng với người con gái út trong căn nhà tầng khang trang ở cuối làng.
Đến nơi, người con gái út của cụ bà 104 tuổi là bà Phạm Thị K. (60 tuổi) và người con dâu, các cháu đang ở nhà. Người con trai của bà K. đang đi làm.
Bà K. cho biết, gia đình đã lo xong tang lễ cho cụ. Công an cũng đã đến lấy lời khai và tiến hành khai quật mộ cụ bà để làm rõ nguyên nhân cái chết. Đến bây giờ mọi việc đã hoàn tất, gia đình dần ổn định hơn sau cái chết của mẹ.
Căn nhà xảy ra vụ việc và bé trai 3 tuổi "tố" ông nội giết cụ.
Nhưng trong tâm can của bà K. vẫn rối bời sau cú sốc về cái chết của người mẹ đẻ. Và không muốn nhắc đến chuyện buồn của gia đình. Sau đó, bà K. vội vàng đi lấy cám cho đàn lợn ăn. Bà K. bảo: “Tôi rất bận, mong các chú thông cảm. Nhà có mấy chục con lợn phải chăm”.
Ở gần cửa nhà, cháu bé trai 3 tuổi đang chơi với chị. Khi nhắc đến bé trai thì bà K. bảo “cháu còn quá nhỏ” nên chúng tôi không muốn nó bị ám ảnh sau này.
Cũng trong ngày, ông Quang – Trưởng thôn Duyên Hà xã Đông Kinh cho biết: vào khoảng 16h ngày 4/1/2016, ông nhận được tin báo họp khẩn từ phía công an xã về việc ngày mai cơ quan Công an huyện Đông Hưng về tiến hành khai quật mộ cụ H. Sau đó, ông đã điện cho quản trang để sáng ngày 5/1 phối hợp cùng công an huyện tiến hành khai quật mộ của cụ bà H.