Dậy từ mờ sáng lên Thủ đô mua thuốc
Ngày nào cũng vậy, cảnh tượng hàng trăm người dân từ sáng sớm có mặt xếp thành hàng dài để mua thuốc đã trở thành quen thuộc khi đặt chân đến Bệnh viện 354 (120 Đốc Ngữ - Ba Đình – Hà Nội).
Có mặt từ 6h sáng một ngày cuối năm, PV Người đưa tin ghi nhận cảnh tượng người dân đến mua thuốc từ rất sớm, đa phần là các cụ già khoảng trên 50 tuổi. Tiếp đó càng gần về trưa lượng người từ trung niên đến thanh niên tuổi trẻ cũng kéo về đông nghịt.
Cảnh hàng trăm người xếp hàng đông nghịt mua thuốc Bình Vị Nam tại Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam).
Trong số những người đến mua thuốc có từ người dân ở Hà Nội cho đến những người từ khắp các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…, họ đến từ khắp nơi nhưng chung 1 cảnh ngộ là bản thân hoặc người nhà bị bệnh đau dạ dày từ nhiều năm chưa khỏi.
Để mua được thuốc, nhiều người ở xa phải “cơm nắm muối vừng” dậy từ đêm để đến kịp xếp hàng. Thậm chí họ phải lên từ chiều hôm trước ở trọ sau đó sáng hôm sau ra sớm. Sở dĩ phải như vậy vì lượng thuốc bệnh viện bán ra mỗi ngày đều rất hạn chế. Thời gian bán chỉ kéo dài từ 8h sáng đến 11h.
Mỗi người khi đi mua thuốc đều phải mang theo chứng minh thư nhân dân, mỗi lần 1 người chỉ được mua 3 gói, sau 1 tháng mới được mua lại.
Cũng vì những quy định như vậy nên nhiều khi không ít người từ rất xa lặn lội hàng trăm cây số lên Thủ đô mua thuốc nhưng quên chứng minh khiến phải đi về tay trắng hoặc phải mua lại của người khác với giá cắt cổ, có trường hợp vì đến muộn cũng không thể mua được thuốc.
Quang cảnh đã trở thành quen thuộc mỗi khi đến Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam).
<