Sáng ngày 25/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực (SN 1980, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, gia đình ông Trương Văn Vở và bà Nguyễn Thị Xuân ở cạnh nhau và đều cùng buôn bán nước giải khát. Chiều ngày 22/3/2014, ông Vỡ và bà Xuân cãi nhau. Đến tối, bà Xuân kể lại cho Trực (là con bà Xuân) nghe việc bị gia đình ông Vở chửi.
Nguyễn Trương Trung Trực tại phiên tòa sơ thẩm
Khoảng 5h sáng ngày 23/3/2014, Trực và ông Vở bày hàng ra bán. Khi Trực đổ xô nước ra lề đường chung cư thì ông Vở không đồng ý dẫn đến hai bên cãi nhau. Nghe chửi nhau, bà Xuân đi trên lầu xuống quét vũng nước rồi đi lên nhà, sau đó Trực và ông Vở không cãi nhau nữa.
Khoảng 7h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hòa (là cháu ruột ông Vở) từ trong chung cư đi ra, thấy ông Vở đang lẩm bẩm chửi Trực nên đi đến gần hỏi chuyện. Biết mâu thuẫn giữa Trực và ông Vở, Hòa đi đến cự cãi với Trực và hai bên thách thức đánh nhau. Khi cả hai đang lao vào nhau thì được em trai của anh Hòa vào can ngăn.
Trực quay về quán nước của mình lấy hai con dao rồi quay lại, thấy anh Hòa cũng đang cầm một thanh sắt để đánh mình. Trong lúc xô xát, Trực bị anh Hòa đánh chảy máu đầu. Trực áp sát dùng dao đâm anh Hòa hai nhát vào lưng và hông rồi cầm dao bỏ chạy.
Thấy anh Hòa bị đâm, hai người em họ của anh Hòa từ trong chung cư lao ra, dùng cây rượt đánh Trực. Khi đuổi kịp, hai người này đánh Trực nhưng được một người ở gần đó can ngăn. Trực sau đó chạy thoát. Anh Hòa sau khi bị đâm đã đuối sức nên nằm gục bên đường, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vài giờ sau đó.
Sau khi gây án, Trực được một người em họ chở đến nhà chị gái Trực để sơ cứu vết thương. Tối cùng ngày, Trực đến công an đầu thú và khai nhận hành