Đúng 22h ngày 18/3, hàng chục trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam, Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Vùng cảnh sát biển 2 và Công an TP Hội An ập vào căn biệt thự trên đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP Hội An (Quảng Nam) bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán ma túy, thu giữ 11 gói ma túy đá, súng đạn và nhiều dao kiếm, mã tấu các loại.
Tên trùm ma túy giấu mặt, núp bóng kinh doanh
Khoảng đầu năm 2010, tại địa bàn TP Hội An (Quảng Nam) xuất hiện nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma túy đá. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hội An khám phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy.
Tuy nhiên, khi điều tra khai thác thì các đối tượng đều không khai rõ về nguồn gốc ma túy mà chúng đã mua. Chúng chỉ khai mua của nhiều đối tượng lạ tại quán karaoke 365 trên đường Tôn Đức Thắng, TP Hội An.
Quán karaoke này là một căn biệt thự được xây dựng với nhiều phòng và kinh doanh karaoke, do một gia đình từ Hà Nội chuyển vào sinh sống từ năm 2004.Nhiều đối tượng tỏ vẻ e dè, sợ sệt khi nhắc đến căn biệt thự kinh doanh karaoke 365 ấy.
Tuy nhiên, cuối cùng thì các trinh sát cũng thu thập được một số thông tin, theo đó trong căn biệt thự có Phạm Minh Ngọc (SN 1981, HKTT 308/C2, Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là con trai của chủ nhà, nghi vấn cầm đầu đường dây buôn bán ma túy.
Dưới trướng Ngọc có rất nhiều đàn em, sẵn sàng “thanh toán” bất cứ ai khai về hoạt động làm ăn phi pháp của anh ta. Trong số này có 2-3 đối tượng thân cận được ở lại tại nhà thay Ngọc trực tiếp giao “hàng” khi có người đến mua.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Tuy nhiên, để bắt được Ngọc không phải là điề