Mới đây Man City đã chính thức công bố danh sách tham dự Champions League mùa 2016/2017. Điều đáng nói là ngôi sao từng nhiều năm khoác áo đội bóng này là Yaya Toure không có tên.
Pep thẳng tay loại Yaya Toure khỏi danh sách dự Champions League.
Theo quy định, Man City có thể đăng ký tối đa 25 cầu thủ dự giải đấu số 1 châu lục cấp CLB mùa tới, trong đó 8 cầu thủ thuộc diện “cây nhà lá vườn” và 17 suất còn lại dành cho các gương mặt nước ngoài. Tuy nhiên HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi loại Yaya Toure và điền tên những tân binh mới mua trong kỳ chuyển nhượng hè như Gundogan, Sane hay Nolito.
Điều này khiến, Dimitri Seluk, người đại diện của Yaya Toure không thể giữ được bình tĩnh và lên tiếng chỉ trích chiến lược gia người Tây Ban Nha. Theo Seluk quyết định của Pep là sự sỉ nhục ghê gớm nhằm vào thân chủ của mình.
“Nếu ông ta đưa Man City đến chức vô địch Champions League mùa này, tôi sẽ đến Anh và lên truyền hình ca ngợi ông ta là HLV xuất sắc nhất thế giới”, Seluk chia sẻ trên tờ Mirror bằng giọng điệu đầy bức xúc.
“Nhưng một khi Man City không vô địch Champions League, tôi hy vọng ông ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về việc đã làm nhục một cầu thủ tuyệt vời như Yaya”, người đại diện của tiền vệ 33 tuổi tiếp tục.
“Tất nhiên đây là quyết định của Guardiola và chúng tôi phải tôn trọng nó. Yaya là người rất chuyên nghiệp và cậu ấy sẽ làm những gì được yêu cầu”.
Dimitri Seluk đã xoáy quyết định của Pep và mỉa mai rằng Pep không tin vào năng lực của cậu em nhà Toure nhưng khẳng định cựu sao Barca sẽ không vì thế mà ra đi trong tháng một. Tuyển thủ sinh năm 1983 của ĐT Bờ Biển Ngà muốn ở lại để khẳng định giá trị bản thân.
“Tôi không biết đã Pep nghĩ gì, hoặc ông ta tin Toure chỉ đủ sức thi đấu 10 phút cuối trận ở League Cup, với mộ