Dùng vật giống súng lao vào khách sạn cướp tài sản
Sáng 2/12, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến hiện trường vụ băng cướp dùng vật giống súng xông vào khách sạn cướp tài sản để tìm hiểu thông tin. Trao đổi với PV, chủ khách sạn H.T. (đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: “Sau vụ cướp tối qua, khách sạn của tôi đã hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều khách hàng nghe tin khách sạn tôi bị như vậy đã không đến để thuê nghỉ trọ. Vụ việc ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Hôm nay, tôi đã thuê thêm người để bảo đảm an ninh ở khách sạn được siết chặt hơn”.
“Vụ án đang được cơ quan công an giải quyết. Vì một lý do số khách quan, bên phía cơ quan chức năng có yêu cầu tôi hạn chế tiếp xúc trả lời báo chí để trong quá trình điều tra được diễn ra thuận lợi. Sau khi bắt được nhóm băng cướp trên, tôi sẽ chủ động liên hệ, chia sẻ cách thức mà nhóm tội phạm này đã thực hiện, để bà con biết cách phòng tránh, xử lý khi gặp tình huống tương tự”, chủ khách sạn H.T. thông tin thêm.
Theo ghi nhận của PV, một số hộ dân sống gần hiện trường đang cảm thấy lo lắng, hoang mang. Chị Nguyễn Thanh L. (39 tuổi, ngụ ở phường 14, quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi sinh sống và lập nghiệp ở đây cũng mấy chục năm rồi, có bao giờ gặp cảnh ban ngày ban mặt mà cũng có người dám dùng cầm dao, súng xông vào nhà cướp trắng trợn như vậy. Mấy đứa con tôi nghe tin như vậy cũng sợ rồi hoang mang, nó còn bảo với tôi sẽ không dám ra đường vào ban đêm nữa”.
Cùng quan điểm, anh Nguyễn Thế K. (45 tuổi, ngụ ở phường 14, quận Gò Vấp) cho hay: “Chuyện thật như đùa, xưa giờ tôi đọc báo chỉ nghe tin cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng hay cướp giật ngoài đường, có bao giờ lại nghe tin cướp nhà nghỉ, khách sạn bao giờ, trong đó có gì mà cướp?. Bọn cướp bây giờ táo tợn, manh động quá. Tụi này chắc là băng nhóm chuyên nghiệp, tìm hiểu kỹ thông tin của khách sạn này rồi mới dám lên kế hoạch cướp. Tôi nghe nói, băng cướp toàn gom tiền, vàng và đô la trước khi tẩu thoát. Thật đáng sợ”.
Truy lùng nhóm đối tượng manh động
Theo quan sát của PV, khu dân cư này khá vắng vẻ, hầu hết các hộ sinh sống ở đây đều có cổng cao và luôn luôn khóa chặt cửa. Do đó, việc phát hiện khu vực đang sinh sống bị cướp để truy hô bắt cướp không mấy khả quan. Trao đổi với PV, chị Trần Thị T. (40 tuổi, ngụ ở phường 14, quận Gò Vấp) cho biết: “Thật tình, tối hôm qua tôi ở trong nhà tôi cũng không nghe thấy gì. Sau đó, cả xóm nháo nhào lên thì tôi mới biết chỗ khách sạn H.T. mới bị cướp. Tôi nghe một số người kể lại là băng cướp này có 4 tên. Tất cả bọn chúng đều bịt khẩu trang, hành động chuyên nghiệp lắm. Chúng ra tay rất nhanh rồi tẩu thoát một cách gọn gàng”.
Trao đổi với PV trong lo lắng, chị Hồng N. (29 tuổi, ngụ ở phường 14) nói: “Cướp bây giờ không chừa một ai. Xưa này ở đây an ninh lắm, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Do vậy, vụ việc khiến khiến cả khu vực náo động, ai cũng hoang mang, long lắng. Sáng giờ, tôi đi chợ toàn nghe những người trong xóm bàn tán về vụ cướp này với tâm trạng hoảng hốt. Tôi nghe cũng rất sợ nên phải mua thêm một ổ khóa nữa, khóa 2 ổ cho nó chắc chứ giờ tôi sợ quá”.
Thông tin về vụ cướp, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết, khoảng 18h ngày 30/11, một nhóm thanh niên 4 người đi trên 2 xe máy đến khách sạn H.T. ở đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM). Khi các nhân viên khách sạn đang đứng ở tầng trệt, 4 thanh niên này ập đến. Sau đó, nhóm người này rút ra vật giống súng và uy hiếp, khống chế tất cả mọi người. Nhóm đối tượng lục lọi lấy tiền, vàng, ngoại tệ… trong khách sạn, rồi nhanh chóng ra trước nổ máy và tẩu thoát khỏi hiện trường. Tổng trị giá số tài sản bị cướp đi hơn 2 tỷ đồng.
Trước khi tẩu thoát, các đối tượng đã cắt toàn bộ hệ thống đầu thu camera trong khách sạn. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp tung các trinh sát hình sự đi khắp nơi tìm kiếm các đối tượng, đồng thời thu thập những dữ liệu từ nhà dân xung quanh. Việc truy xét băng nhóm được khẩn trương thực hiện trên toàn địa bàn Gò Vấp và các địa phương lân cận.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.