Dụ tu sĩ đến khách sạn để chôm đồ
Tin nhanh với PV báo Người Đưa Tin, chiều 18/8, tu sĩ Nguyễn Minh Phúc (pháp danh Đại Đức Thích Tâm Phúc, tại chùa Ngộ Chân Tử tại xã Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết: “Khoảng 12h30 trưa 9/8, khi tôi đang ngồi chờ xe buýt ở bến xe Bến Thành, thấy một thanh niên mặc áo nâu sòng đến nhờ tôi đổi 500.000 đồng tiền lẻ để đi xe buýt.
Thấy người thanh niên này nói chuyện dễ thương, cộng với không có tiền lẻ để đổi nên tôi cho anh ta 5.000 đồng. Khoảng 20 phút sau, người thanh niên quay lại chủ động bắt chuyện với tôi. Anh ta nói tên là Trương Bảo An, pháp danh Thích Minh Đăng là chú tiểu ở chùa Vĩnh Nghiêm” .
Hình ảnh người thanh niên ở khách sạn Hampton (hình chụp từ camera của khách sạn)
“Sau một hồi trò chuyện, người thanh niên đó nói với tôi, đại ý rằng, ngày 15/8, anh ta tổ chức một chương trình từ thiện ở Đà Lạt nhưng chưa có trưởng đoàn. Vì vậy, anh ta có nhã ý muốn mời tôi làm trưởng đoàn đi từ thiện; đồng thời, anh ta còn ngỏ ý nhờ tôi thuê hộ một chiếc xe 30 chỗ cho mọi người cùng đi”, tu sĩ Minh Phúc nói tiếp.
Không chút nghi ngờ, tu sĩ Minh Phúc đã nhận lời, đồng thời cho “chú tiểu” kia số điện thoại để hai người tiện liên lạc với nhau. Biết chùa tu sĩ Minh Phúc ở xa, “chú tiểu” còn mời chiều tu sĩ đi công việc xong, tu sĩ Minh Phúc quay lại chùa Vĩnh Nghiêm ngủ rồi mai hãy về lại chùa Ngộ Chân Tử cho khỏe.
Thầy Phúc và chị Quyên đến VPĐD báo Người Đưa Tin trình bày vụ việc bị lừa đảo.
Thấy “chú tiểu” nói có lý, tu sĩ Minh Phúc đồng ý. Đến 7h tối cùng ngày, khi đang trên đường đến chùa Vĩnh