Ngoài Ronaldo, Messi còn hàng loạt sao La Liga bị "sờ gáy"
Câu chuyện Ronaldo bị phạt đến 19 triệu euro cùng 2 năm tù treo mới đây dường như chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sau CR7 ít giờ đồng hồ, một ngôi sao khác là James Rodriguez cũng bị sở Thuế Tây Ban Nha cáo buộc tối trốn thuế trong thời gian thi đấu cho Real Madrid.
Chẳng phải chỉ có mình Ronaldo cùng James Rodriguez, hàng loạt cầu thủ từng chơi bóng tại La Liga đều chịu những số tiền phạt khổng lồ. Không ít trong số đó là những cầu thủ có mức thu nhập "ngất ngưởng".
Lionel Messi thì bị tuyên án 21 tháng tù vì tội trốn khoản thuế 4,2 triệu euro liên quan tới tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2007-2009, nhưng được hưởng án treo vì luật pháp Tây Ban Nha quy định án tù dưới 2 năm có thể được hưởng dưới dạng án treo nếu nộp đủ tiền phạt theo quy định.
Chưa hết, Javier Mascherano cũng từng chấp nhận trả 800.000 euro tiền phạt để khỏi phải ngồi tù 1 năm. Angel di Maria lĩnh mức phạt 2 triệu euro tiền phạt thay cho 16 tháng ngồi tù. Cả 2 ngôi sao này cùng phạm tội danh Trốn thuế.
Ngay cả Neymar khốn đốn không ít lần đứng trước chốn pháp đình vì thuế. Câu chuyện trốn thuế dường như trở nên quá quen thuộc đối với giới cầu thủ chơi bóng ở Tây Ban Nha.
Trước đây, thời điểm “Luật Beckham” được áp dụng, các cầu thủ chịu mức thuế thu nhập dành cho các cầu thủ nước ngoài chỉ vào khoảng 24%. Nhưng từ ngày đạo luật này chính thức bị bãi bỏ vào ngày 1/1/2010, các cầu thủ nước ngoài cống hiến tại La Liga chịu mức thuế thu nhập rất cao rơi vào khoảng 52%.
Trong khi đó, mức thuế thu nhập cá nhân đối với cầu thủ nước ngoài ở Anh và Pháp hiện tại chỉ là 45%, Đức là 47.475% còn Serie A là 46.29%. Chính điều đó dẫn đến chuyện người ta thường xuyên thấy những ngôi sao chinh chiến bên Xứ sở bò tót nối tiếp nhau hầu tòa do thuế.
Lòng tham hay sự thiếu hiểu biết?
Một trong những nguyên nhân được nhiều người đề cập tới liên quan đến những rắc rối về thuế đối với các ngôi sao thi đấu ở La Liga chính là sự thiếu hiểu biết về luật pháp. Lỗi này thường thuộc về những người đại diện cho họ.
Điển hình như Messi và Neymar đều chọn cha đẻ làm người đại diện. Do đó, họ phó mặc sinh mệnh về tài chínhcủa mình cho người thân. Thế nên, thời điểm Messi bị kết án 21 tháng tù vì tội Trốn thuế, bố của El Pulga cũng bị kết án tù vì gian lận 4,1 triệu euro tiền thuế.
Việc dùng người thân làm người đại diện tuy có một cái lợi rất lớn là các cầu thủ không phải mất quá nhiều tiền chi trả những khoản tiền lót tay, phần trăm hoa hồng chuyển nhượng cho những công ty môi giới cầu thủ hay một siêu cò khét tiếng nào đó. Nhưng cái hại đến từ sự thiếu hiểu biết về luật pháp.
Những người thân cầu thủ chưa hẳn lăn lộn quá nhiều trong lĩnh vực thương mại về bóng đá. Họ chẳng thể am hiểu cuộc chơi bằng những siêu cò. Luật pháp vốn chẳng có chỗ cho sự thiếu hiểu biết. Họ vô tình đẩy các siêu sao vướng vào vòng lao lý.
Bên cạnh sự thiếu hiểu biết về mặt luật pháp, lòng tham không đáy cũng trở thành nguyên nhân chính khiến các cầu thủ nổi tiếng nếm “trái đắng” về thuế. Những ngôi sao thường xuyên ca bài “tăng lương” như Ronaldo, Messi chẳng có lý gì không nắm rõ mức thu nhập của mình để điều chỉnh.
Ronaldo cũng như Messi không biết mình kiếm được bao nhiêu thì làm sao đòi hỏi các CLB chủ quản tăng lương được. Ngay cả trường hợp của Mascherano cũng cho thấy lòng tham quá lớn bất chấp luật pháp. Gia nhập Barca năm 2010, cựu cầu thủ CLB Liverpool vốn dĩ đã được hưởng những quyền lợi về thuế như một công dân Tây Ban Nha. Nhưng Mascherano vẫn tìm mọi cách để trốn thuế.
Do đó, những rắc rối xung quanh về thuế đối với các cầu thủ thi đấu ở La Liga hoàn toàn không chỉ do những nguyên nhân khách quan mà còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan. Xem ra, những án phạt được các cơ quan công tố đưa ra dành cho họ hoàn toàn xứng đáng.