Tối 24/7, trên trang cá nhân, Hương Trần đăng tải dòng trạng thái khẳng định quyền nuôi con của cô. “Dù khó khăn, vất vả mẹ cũng sẽ nuôi con lớn trong vòng tay của mẹ. Mẹ không nhiều tiền, cũng không có nhiều điều kiện nhưng ít nhất mẹ có đủ tình yêu thương dành cho em. Và chẳng ai có thể thay mẹ làm điều đó”, cô viết.
Dòng chia sẻ này được cho là lời đáp trả “ngầm” trước ý định giành quyền nuôi con của chồng cũ. Trước đó, Việt Anh đăng tải hình ảnh con trai trên trang cá nhân và tiết lộ việc sẽ đưa bé Đậu Đậu vào TP.HCM sống chung vào cuối năm nay. “Đợi bố nhé, cuối năm nay vào đây, bố con mình tung hoành trong này. Đây sẽ là đất của con. Bố sẽ làm mọi cách để điều đó thành sự thật. Nhớ em của bố!”, nam diễn viên cho biết.
Liên lạc với Hương Trần, cô khẳng định không ai có thể giành quyền nuôi con. “Khi ly hôn, tòa án đã phân xử quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi được quyền nuôi bé Đậu Đậu đến lúc 18 tuổi. Điều đó hoàn toàn đúng luật pháp. Tôi có nghe loáng thoáng việc Việt Anh muốn giành quyền nuôi con, nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu”, cô nói.
Ngày 18/6, Việt Anh và Hương Trần đường ai nấy đi sau 7 năm gắn bó. Sau ly hôn, Việt Anh sớm tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Anh đi du lịch ở Nội Mông (Trung Quốc), phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi vợ cũ thường xuyên đăng tải những dòng chia sẻ thể hiện sự mệt mỏi. Hương Trần cho biết cô sụt 5kg trong thời gian ngắn. Nhiều người bạn của Trần Hương đã động viên tinh thần và hy vọng cô vượt qua giai đoạn khó khăn hậu ly hôn.
“Cảm ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học về cách sống, về lý trí, về tình cảm. Suy cho cùng người bên ta vẫn chỉ là những ruột thịt máu mủ của mình mà thôi. Tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo”, cô viết.
Thông tin vợ chồng Việt Anh - Trần Hương ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng dù trước đó nhiều tin đồn cho biết cặp đôi đang rạn nứt trong chuyện tình cảm, đứng trước bờ vực đổ vỡ. Cả hai cũng đổi tình trạng hôn nhân từ “đã kết hôn” thành “độc thân” trên trang cá nhân.
Chia sẻ với PV, Trần Hương cho biết vợ chồng cô đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn cách đây một tháng. “Hiện tại tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Mọi sóng gió đã qua nên tôi không muốn nhắc lại. Tôi chỉ thương con vì tình cảm cha mẹ đổ vỡ. Bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Từ nay về sau, tôi không muốn nhắc đến tên Việt Anh trong cuộc sống của mình”, cô chia sẻ.
Trần Hương cũng cho biết chính Việt Anh là người chủ động đệ đơn ra tòa. Trước đó, nam diễn viên nhiều lần muốn ly hôn với cô. “Khi đã hết yêu rồi ly hôn, người ta sẽ đổ lỗi cho số phận. Việt Anh luôn muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này”, Trần Hương buồn bã cho biết.
Khi được hỏi liệu người thứ 3 chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cặp đôi, người đẹp cho biết cô không muốn nhắc nhiều đến chuyện này.
Mon (tổng hợp)