Vợ chồng tôi đã có 2 mặt con, cháu lớn học lớp 12, còn cháu nhỏ học lớp 8. Cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện tôi phát hiện ra vợ mình ngoại tình.
Khi biết sự thực vợ phản bội, tôi tức giận, đau đớn nhưng nghĩ đến con và trước những lời van xin của vợ, tôi nhắm mắt cho qua, hy vọng vợ sẽ sống tốt hơn.
Qua khoảng thời gian hai năm, phần vì vợ tôi cũng biết hối lỗi toàn tâm toàn ý dành cho gia đình, phần vì do thời gian làm lành vết thương, tôi đã không còn giận vợ nữa và cuộc sống trở lại bình thường.
Tôi thật sự bất ngờ vì trước đến nay tôi luôn chu đáo trong chuyện chăn gối, vậy mà không ngờ vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của cô ấy. Ảnh minh họa.
Nhưng cách đây hơn một năm tôi lại phát hiện ra vợ mình có mối quan hệ với một người đàn ông khác. Và lần này không thể tha thứ được, tôi đã viết đơn ly dị, nhưng khi gia đình tôi và bạn bè khuyên nên cho cô ấy một cơ hội nữa, tôi lại tha thứ và không gửi đơn ly dị ra tòa. Tuy nhiên, giữa chúng tôi đã có những khoảng cách, ít tâm sự với nhau, gia đình chúng tôi ít tiếng cười hơn.
Ngựa quen đường cũ, vợ tôi lại tái phạm lần thứ 3 khi cô ấy quan hệ với một người đàn ông khác. Hai vợ chồng đã ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy nói nguyên nhân cô ấy đi ngoại tình là do tôi không đáp ứng đủ nhu cầu cho cô ấy.
Tôi thật sự bất ngờ vì trước đến nay tôi luôn chu đáo trong chuyện chăn gối , vậy mà không ngờ vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của cô ấy.
Lần này, khi tôi phát hiện cô ấy tái phạm chuyện ngoại tình, cô ấy không xin lỗi tôi như những lần trước mà bỏ về nhà chị gái ở một tháng nay, cũng không hỏi thăm chồng con. Các con tôi thỉnh thoảng nhớ mẹ thì ra thăm.
Sau 3 lần vợ ngoại tình tôi thật sự không còn tình cảm nhưn