Tìm về xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong ngôi nhà nhỏ, sập sệ của vợ chồng ông Võ Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Kiều (là cha mẹ ruột của anh Võ Hoàng Thanh Sang và anh Võ Hoài Thanh Nhung) bao trùm không khí tang thương.
Cùng một lúc tai họa ập đến gia đình ông bà. Cậu con trai tên Võ Hoàng Thanh Sang đã bị đánh chấn thương sọ não mà chết còn anh Võ Hoàng Thanh Nhung bị đa chấn thương đang phải điều trị ở bệnh viện.
Ông Bảnh và con trai Võ Hữu Tín cũng bị nhiều vết thương do bị đánh nhưng có lẽ nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác này.
Con gái anh Sang theo mẹ thắp nén nhang cho cha
Lâu lâu trong căn nhà lại vang lên tiếng khóc nấc của người vợ trẻ cùng con gái khiến ai cũng phải chạnh lòng xót xa bởi từ nay trụ cột của gia đình chị đã không còn nữa, ba mẹ con chị sẽ không biết nương tựa vào đâu.
Chuyện từ 10 năm trước
Trong nước mắt nghẹn ngào bà Nguyễn Thị Lý (em ruột bà Kiều và mẹ của Bùi Hữu Nhơn và Bùi Hữu Phú) cho biết hai mảnh đất mà gia đình Phú, Nhơn, Sang, Nhung đang sử dụng là do bà Lý và cậu thứ 7 khai phá từ cả chục năm trước. Nhưng sau đó chia cho người thứ 5 và thứ 6 sử dụng, cũng từ đó gia đình hai bên dần có những xích mích về chuyện đất đai và cây trái trên đất.
Mâu thuẫn đó xảy ra ngày càng mạnh khiến chị em xem nhau như "mặt trăng mặt trời". “Năm 2008, Bùi Hữu Nhơn cũng đánh chị gái tôi là bà Kiều, gây thương tích nên bà Kiều kiện Nhơn ra tòa. Từ đó đến nay hai gia đình càng mâu thuẫn cực độ và dẫn đến việc ngày 29/7 Phú, Nhơn nỡ lòng đánh cả Sang, Nhung, ông Bảnh, Tín”, bà Lý kể lại.
Bà Kiều nhớ lại: “Nhà tôi với nhà bác 5 thường xuyên có chuyện, mỗi lần không hài lòng gì là anh em Phú lại qua nhà tôi gâ