Liên quan đến cái chết của chị Đ.T.H. (24 tuổi), ngày 28/2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã xác định nghi phạm là Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk). Sơn là người yêu của H..
Vào khoảng 18h30, ngày 27/3, người dân nghe tiếng kêu thất thanh của H. ở đầu khu trọ nên chạy đến ứng cứu thì phát hiện nạn nhân đã nằm gục dưới đất với nhiều vết thương trên cơ thể.
Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Qua tìm hiểu, chị H. quê ở miền Trung, làm công nhân may tại khu công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Trước đó, nạn nhân ở trọ cùng Sơn.
Gần đây, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn nên H. chủ động chuyển ra ngoài ở cùng người bạn cùng làm. Dù không còn sống chung nhưng những tối trong tuần, Sơn vẫn tới chở người yêu đi dạo hoặc ngồi ở phòng trò chuyện.
Gần đây, Sơn liên tục tới phòng trọ của H. năn nỉ người yêu quay về sống lại như xưa. Chị H. không đồng ý với lý do không thể để đồng nghiệp ở một mình. Chị vẫn giữ quan hệ tình cảm với bạn trai.
Tuy nhiên, nhiều lần đối tượng đi nhậu say về phòng H., đem chuyện sống chung ra nói khiến hai bên xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm, đến ngày 27/3, Sơn ra tay sát hại bạn gái.
Chị Đ.T.T. (30 tuổi, người thân của H.) chia sẻ: “Chúng tôi rất đau lòng khi nghe tin H. chết dưới tay người yêu. Trước đó, H. có kể về người yêu ghen tuông thái quá, gia trưởng. Nghe thế, tôi đã khuyên nên chia tay sớm sẽ tốt hơn".
Ngày 28/3, người thân của H. đã làm thủ tục nhận xác nạn nhân chuyển về quê mai táng.
Hiện, cơ quan công an đang ráo riết truy bắt Phạm Ngọc Sơn để điều tra vụ việc.
Huệ Trần - Dương Hạnh