Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h30 ngày 22/3. Chiếc xe khách mang BKS 51B – 038.40, chạy trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ Bình Chánh về quận 1, TP.HCM bất ngờ mất lái, lao đầu xuống kênh Tàu Hủ.
Cụ thể, tài xế điều khiển xe khách đến khu vực phường 7, quận 6, TP.HCM thì bất ngờ mất lái, tông liên tiếp nhiều dải phân cách rồi lao qua phải, cắm đầu xuống kênh. Vụ việc khiến tài xế và phụ xe kẹt bên trong, người dân phải đập cửa cứu ra bên ngoài. Nhiều người đi trong làn xe máy bị một phen hoảng hốt, nhưng đã kịp xử lý để không va chạm với xe khách.
“Lúc xe khách lao xuống, tôi đang tập thể dục gần đó. Khi phát hiện tai nạn, tôi cùng người dân cứu các tài xế, may cho họ là không tông phải ai đi đường và thủy triều chưa lên, chứ nếu trễ hơn chút nữa, nước lớn là có thể chìm cả xe rồi”, ông Phạm Hoàng Dũng (55 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) cho biết.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 6 đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tới hơn 7h sáng cùng ngày, một xe cẩu được điều động tới hiện trường để kéo chiếc xe gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được làm rõ.
Phùng Sơn