Xót xa: Hai con gái có nguy cơ bỏ học vì cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Xót xa: Hai con gái có nguy cơ bỏ học vì cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 5, 18/10/2018 | 14:38
0
Cha bị bệnh tiểu đường giai đoạn 3 nằm liệt giường, mẹ mắc chứng bệnh hoang tưởng lúc nhớ lúc quên không thể lao động. Thế nên, hai chị em Trần Thị My và Trần Thị Nhi đứng trước nguy cơ phải bỏ học sớm.

Ninh Thuận: “Con chữ nghèo”…còn nhiều khó nhọc

Tâm sự của em Trần Thị My (học sinh lớp 10, thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Được sự giới thiệu của UBND xã Thanh Hải về gia cảnh khó khăn của gia đình anh Trần Linh Mộng (SN 1982, ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), PV báo Người Đưa Tin đã về thăm và ghi nhận thực tế.

Anh Trần Linh Mộng và chị Đỗ Thị Út Em (SN 1982) kết hôn từ năm 2002 và có hai người con. Sau khi sinh con thứ hai, chị Út Em mắc chứng bệnh hoang tưởng lúc nhớ, lúc quên.

Từ đó, mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu dựa vào nghề lặn biển bắt cua, bắt ốc,… của anh Mộng.

“Tuy lúc đó cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng gia đình có thể tự xoay xở được vì tôi còn có thể đi làm kiếm ra tiền. Nhưng rồi sóng gió lại ấp đến với gia đình tôi…”, nói đến đây, anh Mộng bỗng dưng im bặt và ứa nước mắt.

Phải mất hơn 5 phút, anh mới nghẹn ngào nói tiếp: “Năm 2015, thấy sức khỏe ngày càng suy giảm, tôi đến bệnh viện tỉnh khám. Tại đây, tôi được các bác sĩ chẩn đoán bị tiểu đường giai đoạn 2".

"Do lúc đó quá nghèo, không có tiền nên tôi đã lơ đi không chịu chữa trị. Đến cuối năm 2016, bệnh tiểu đường chuyển sang giai đoạn 3 và từ đó, tôi mất hẳn sức lao động, nằm liệt tại chỗ”, anh Mộng nói thêm.

Gia đình - Xót xa: Hai con gái có nguy cơ bỏ học vì cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Từ năm 2017, bệnh tiểu đường của anh Trần Linh Mộng chuyển sang giai đoạn 3. Do đó, anh nằm liệt tại chỗ không thể di chuyển được. (Ảnh: Duy Quan).

Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng hai em Trần Thị My (lớp 10) và Trần Thị Nhi (lớp 4) luôn bảo nhau cố gắng học hành. Nhiều năm qua, hai em My và Nhi luôn là học sinh khá, giỏi. Mới đây khi thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018 – 2019, em Trần Thị My đã thi được số điểm 36 và đậu vào trường THPT Phan Chu Trinh.

Em My chia sẻ: “Lúc mới nhập học, số tiền học phí cần đóng và mua đồng phục là 1.500.000 đồng. Em không biết xoay xở thế nào, về nói chuyện với ba thì ba cũng im lặng và thở dài. Em rất nản và muốn nghỉ học".

"Rất may, em được cô Loan làm trong UBND xã Thanh Hải đi vận động hàng xóm, quyên góp tiền và trao tặng 1.500.000 đồng đóng tiền học phí. Nhờ đó em tiếp tục được đến trường”, em My nói thêm.

Gia đình - Xót xa: Hai con gái có nguy cơ bỏ học vì cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 2).

Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng em Trần Thị My (phải) và em Trần Thị Nhi (trái) đều rất ham học. Nhiều năm liền các em đều là học sinh khá, giỏi. (Ảnh: Duy Quan).

Thấy gia cảnh khó khăn, từ nhỏ, My đã biết quán xuyến mọi việc trong gia đình, giúp ba xoa bóp chân khi ba đau ốm, thay mẹ đi làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt. My vui vẻ khoe rằng: “Nghỉ hè năm lớp 8, em đã đi cắt hành thuê cho bà con trong làng, mỗi lần đi làm em kiếm được 100.000 đồng/ngày về đưa mẹ đi chợ mua cá, thịt nấu cho cả gia đình ăn”.

Ông Nguyễn Văn Lâu, Trưởng thôn Mỹ Hiệp cho biết: “Gia đình anh Trần Linh Mộng thuộc diện hộ nghèo của xã, tiền học phí của hai em My và Nhi cũng được miễn giảm một phần. Nhận thấy khó khăn của gia đình, UBND xã Thanh Hải cũng có vận động người dân trong thôn quyên góp tiền để gia đình có tiền chi tiêu và giúp hai em nhỏ yên tâm đi học. Nhưng việc tiếp tục chữa bệnh của anh Mộng cần số tiền lớn do bảo hiểm hộ nghèo và tiền hỗ trợ từ địa phương cũng không đủ”.

Tạm biệt gia đình anh Mộng cũng là lúc trời đã chập choạng tối, PV nhớ lại lời tâm sự của em Trần Thị My: “Điều em sợ nhất lúc này là việc học của em bị gián đoán, ước mơ trở thành giáo viên của em không thể thực hiện”.

Việc điều trị bệnh cho anh Mộng và việc học của hai em Trần Thị My và Trần Thị Nhi còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, gia đình anh Mộng và chị Út Em rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ cho gia đình anh Trần Linh Mộng xin gửi về: Anh Trần Linh Mộng – Đỗ Thị Út Em: Thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 039.4236.926
Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Thứ 4, 03/10/2018 | 08:00
Con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không tiền điều trị nên vợ chồng anh Y Trang KSơr đành bấm bụng đưa con về nhà. Tuy bệnh tật nhưng mỗi ngày đứa trẻ đau yếu vẫn phải cùng người nhà ăn cơm độn lá sắn.

Cám cảnh chồng nhiễm chất độc da cam, vợ mù lòa nuôi 2 con bạo bệnh

Chủ nhật, 05/08/2018 | 20:00
Ngồi trong căn nhà lụp xụp, ông Lưu Ngọc Tường (SN 1953) và bà Hoàng Thị Ngân (SN 1947), trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đau đớn khi nghĩ về đứa con trai đầu bị tâm thần, con trai út vừa bị tai nạn liệt nửa người không có tiền chữa trị. Ông bà lo lắng, khi chết đi rồi sẽ không có ai chăm sóc các con.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.