Chuyện tình của cụ Jeanette Toczko, 96 tuổi, và chồng, Alexander Toczko, 95 tuổi, đến từ San Diego, California, Mỹ , chắc hẳn khiến không ít người rơi nước mắt, theo tin tức từ Daily Mail.
Cách đây vài tuần, cụ ông Toczko không may bị ngã và phải nằm liệt giường. Các nhân viên y tế đã đưa một chiếc giường đặc biệt đến nhà cụ Toczko và đặt cạnh giường của cụ bà.
Do tình hình của cụ ông ngày càng chuyển biến xấu, sức khỏe của cụ bà cũng vì thế mà giảm sút. Vợ chồng cụ từng tâm sự rằng: “Chúng tôi muốn được nằm cạnh nhau, nắm tay nhau và cùng nhau sang thế giới bên kia”.
Tình cảm của vợ chồng cụ Toczko thật sâu nặng, đến chết cũng không thể chia lìa.
Ngày 17/6, cụ ông qua đời và vài giờ sau, cụ bà cũng ra đi, đôi tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Cảnh tượng xúc động khiến nhiều người liên tưởng tới bộ phim The Notebook.
“Tôi nói với mẹ rằng cha đã qua đời. Mẹ tôi liền ôm chặt lấy cha và nói: “Anh đã ra đi trong vòng tay của em. Em yêu anh. Em sẽ sớm đến bên anh. Hãy đợi em nhé”, Aimee Toczko-Cushman, con gái của vợ chồng cụ Toczko nghẹn ngào nói.
Vợ chồng cụ Toczko khi còn sống.
Chuyện tình của vợ chồng cụ Toczko chắc hẳn khiến mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ.
Được biết, ông bà Toczko quen biết và có cảm tình với nhau từ khi mới lên 8 tuổi. Kết quả của tình yêu đẹp ấy là một đám cưới hạnh phúc được tổ chức năm 1940 cùng sự ra đời lần lượt của 5 người con.
Sau khi kết hôn, cụ Toczko gia nhập Hải quân Mỹ và sau đó chuyển tới thành phố New York sống cùng gia đình.