3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Nỗi đau toàn xã hội

3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Nỗi đau toàn xã hội

Thứ 2, 22/07/2013 | 15:03
0
“Từ khi mất con đến giờ, vợ tôi không ăn uống được gì, lúc mê man luôn gọi “trả con cho tui, trả con cho tui” – anh Đạo ngẹn ngào.

Sáng 21.7, đoàn cán bộ Viện Pasteur Nha Trang do TS Viên Quang Mai - phó viện trưởng dẫn đầu, đã phối hợp cùng đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư từ Hà Nội vào Quảng Trị để điều tra làm rõ nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau khi tiêm vaccine viêm gan B ngày 19.7.

Ngày 21.7, chúng tôi gặp anh Nguyễn Đình Đạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khi anh cùng vợ là sản phụ Nguyễn Thị Nga đang ngồi khóc trên giường. Đôi mắt đỏ hoe, anh Đạo kể lại: sáng 19.7, thấy vợ đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ nên tôi đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá.

Xã hội - 3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Nỗi đau toàn xã hội

Chị Hồ Thị Du nằm thất thần khi mất con tại bệnh viện

Nhập viện khoảng 7h30, đến 23h35 cùng ngày, vợ tôi sinh được cháu trai nặng 3,2kg. 7h30 phút sáng 20.7, có người tới tiêm thuốc cho con tôi, nói là tiêm vaccine viêm gan B. Khi tiêm, con trai tôi khóc ré lên. Sau tiêm 10 phút, thấy cháu im bặt, vợ chồng tôi tưởng rằng con trai mình nằm ngủ. Một lát sau, vợ tôi kêu lên: “Anh ơi, con mình răng ri?”.

Tôi chạy đến xem thì thấy con trai mặt mày tím tái, đưa tay lên mũi thì không thấy cháu thở nữa. Hốt hoảng, tôi bồng con đi gọi bác sĩ nhưng chạy qua 2 phòng trực không thấy bác sĩ đâu. Tôi gọi cô hộ lý nhờ gọi cho người vừa tiêm thuốc cho con nhưng mãi đến cuộc gọi thứ 4 mới có người trả lời.

“Từ khi mất con đến giờ, vợ tôi không ăn uống được gì, lúc mê man luôn gọi “trả con cho tui, trả con cho tui” – anh Đạo ngẹn ngào.

Chiều 20.7, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, cháu bé đã được gia đình anh Đạo đưa về xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế (quê gốc của anh Đạo) để mai táng.

Cùng chung hoàn cảnh là gia đình sản phụ Hồ Thị Du (18 tuổi, trú tại bản 7, thị trấn Lao Bảo. Hướng Hóa). Chị Du nhập viện vào 10h ngày 19.7, đến khoảng 23h ngày 20.7 thì sinh được đứa con gái khỏe mạnh. Không ai ngờ, cùng được tiêm vaccine như con trai anh Đạo, con gái chị Du đã tử vong sau đó ít phút. “Khi bác sĩ tiêm vaccine xong gia đình tui cũng tưởng cháu nó ngủ, nhưng khi nghe anh Đạo gào thét, khóc lóc vì mất con, chạy lại kiểm tra con mình thì cháu cũng có dấu hiệu tương tự rồi ra đi” – bà Hồ Thị Sẽ, bà ngoại cháu bé, nói trong tiếng nấc ngẹn ngào. Chiều 20.7, cháu bé con chị Du đã được chôn cất.

Sáng 21.7, UBND huyện Hướng Hóa, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và Bệnh viên Đa khoa huyện Hướng Hóa đã đến động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ 8 triệu đồng. Trong đó, UBND huyện Hướng Hóa hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân, Bệnh viên Đa khoa huyện Hướng Hóa hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.

Cháu bé thứ ba qua đời ngay sau khi tiêm vacine là con của vợ chồng Trần Thị Hà - Nguyễn Minh Tiến (trú tại khóm 3, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Đến nhà anh chị, chúng tôi không khỏi xót lòng khi thấy bàn thờ con trai anh chị. Chị Hà vẫn nằm trong phòng không muốn gặp ai.

Bà Nguyễn Thị Thanh - mẹ chị Hà - đau đớn kể: “Lúc mới sinh ra, cháu tôi kháu khỉnh, chơi đùa, bú mẹ liên tục. Ai ngờ số phận nó ngắn thế. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm ra lẽ, không để các cháu phải chết oan uổng”.

Được biết, con gái chị Hà được sinh vào lúc 7h35 phút ngày 19.7, sau khi được tiêm vaccine vào 7h30 ngày 20.7 thì tử vong.

Vụ việc đang gây rúng động huyện Hướng Hoá. Gia đình các cháu bé và cả người dân huyện Hướng Hóa đang rất mong chờ kết quả điều tra. Nhưng có thể thấy, nỗi đau này không chỉ của riêng 3 gia đình mà còn của cả xã hội, tới chừng nào cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ những cái chết oan ức.

Theo Dân Việt

Loạn thị trường vaccine thú y giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 02/06/2013 | 13:06
Phố Trường Chinh (Hà Nội) xưa nay vẫn được mệnh danh là "thiên đường của thuốc thú y" bởi đây là điểm tập kết của rất nhiều loại, đa dạng vể chủng loại bệnh, mẫu mã, giá cả và cách sử dụng...

3 trẻ tử vong sau tiêm: Hôm nay có kết luận

Thứ 2, 22/07/2013 | 09:07
Dự kiến vào 14h hôm nay, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Viện VSDT T.Ư) sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị, để thông báo kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vắc xin

Chủ nhật, 21/07/2013 | 16:36
Hôm nay 21.7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết một đoàn công tác của bộ này sẽ đến Quảng Trị để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B.

3 bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B

Thứ 7, 20/07/2013 | 21:20
Ngày 20/7, tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra trường hợp 3 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau khi được tiêm vắc xin Viêm gan B (sơ sinh).

Đình chỉ công tác điều dưỡng làm rơi 5 trẻ sơ sinh

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:16
Ngày 18/7, giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã có báo cáo gửi Thành Ủy, UBNN TP Hà Nội về vụ việc điều dưỡng bệnh viện phụ sản Hà Nội làm ngã 5 trẻ sơ sinh. Theo đó, điều dưỡng này đã bị tạm đình chỉ công tác.

Những đứa trẻ chết oan và nỗi buồn miễn phí

Thứ 2, 22/07/2013 | 14:47
Suốt một tuần thắt lòng với trẻ sơ sinh, 5 cháu bị điều dưỡng làm rơi trong lúc đẩy xe đi tắm, 3 cháu bị chết sau khi tiêm mũi vacxin đầu tiên trong đời. Những người làm cha làm mẹ se thắt trái tim, thấy sao tính mạng trẻ sơ sinh ở nước mình mong manh thế. Và tại sao đến giờ mà chúng ta vẫn phải đối mặt với những nỗi đau này?