Người đàn ông cuối cùng trong số này bị bắt hôm chủ nhật ở Delhi và đang được đưa trở lại Mumbai, theo cảnh sát Ấn Độ.
Phóng viên nữ bị tấn công tại một nhà máy may bỏ hoang ở thành phố khi đang đi chụp ảnh cùng một đồng nghiệp nam.
Vụ việc đã hâm nóng cơn giận dữ của công chúng Ấn Độ về bạo hành tình dục.
Cảnh sát đã bắt các nghi phạm trong ba ngày gần đây
Trước vụ bắt nghi phạm cuối cùng hôm 25/8, cảnh sát đã bắt một thanh niên thất nghiệp 19 tuổi ở mạn nam Mumbai hôm thứ Sáu và sau đó bắt hai người nữa hôm thứ Bảy.
Nạn nhân, hiện đang phải nằm viện vì nhiều vết thương, nói cô nóng lòng trở lại làm việc.
"Hiếp dâm không phải là dấu chấm hết cuộc đời. Tôi muốn những kẻ liên quan phải chịu những hình phạt nặng nhất."
Nạn nhân đang tập sự tại một tạp chí bằng tiếng Anh ở Mumbai và bị tấn công khi tới xưởng may bỏ hoang Shakti Mills để chụp ảnh cùng một đồng nghiệp nam khi bị tấn công.
Đồng nghiệp của cô cũng bị đánh.
Người dân Ấn Độ đã hết sức bất bình hồi tháng Mười Hai năm ngoái khi xảy ra vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt khiến cô sau đó thiệt mạng vì các vết thương.
Chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật lệ nghiêm khắc hơn đối với bạo lực tình dục sau vụ việc.
Ngọc Thùy (Theo BBC/Reuters)