Trong 5 mùa giải trở lại đây, Bayern thường không có sự khởi đầu thực sự tốt. Mùa 2008/09, gã khổng lồ xứ Bavaria bị Hamburg cầm hòa ở vòng 1 và cuối mùa giải ấy, Wolfsburg bất ngờ trở thành ông Vua mới của bóng đá Đức. Sau đó 1 mùa (2008/09), Bayern cũng bị Hoffenheim chia điểm 1-1, nhưng mùa ấy may mắn là Hùm xám vẫn đăng quang.
Nhưng trước màn chạm trán với M’Gladbach vào đêm nay, người Đức đang nhắc đến quá khứ của 2 năm về trước. Mùa 2011/12, cũng tại Allianz Arena và đối thủ trong ngày ra quân của Bayern cũng là M’Gladbach.
Trong một trận đấu mà Bayern đã tấn công dồn dập đối thủ ngay từ phút đầu tiên, khung thành của Ter Stegen liên tiếp gặp sóng gió. Hơn 70.000 khán giả có mặt ở Allianz Arena cũng không thể hiểu nối tại sao lưới của M’Gladbach lại không bị rung lên, để rồi Bayern phải nhận đòn hồi mã thương.
Trong một tình huống đá phạt phút 62, De Camargo bật cao đánh đầu tung lưới Neuer ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong sự câm lặng trên các khán đài. Thất bại ngày mở màn ấy là một trong những nguyên nhân khiến Bayern dù sau đó có nỗ lực điên cuồng cũng vẫn bị Dortmund cho ngửi khói khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 kém gã khổng lồ vùng Ruhr tới 8 điểm.
Sau 2 mùa, lại là M’Gladbach trở thành nỗi ám ảnh với người Bavaria. Thêm một vấn đề khác, càng đến sát ngày khai mạc, HLV Pep Guardiola càng cảm nhận rõ sức ép lên chiếc ghế chỉ đạo mà ông đang ngồi. “Các CĐV luôn muốn Bayern phải giành những chiến thắng 6-0 hay 7-0, đó là điều không thể. Tôi chỉ là một nhà cầm quân bình thường, không phải là một siêu HLV“, Pep nói trên tờ Bild.
Pep đã mất một danh hiệu, đó là chiếc Siêu Cúp. Người Bavaria không hy vọng Pep sẽ làm nên cú ăn 6 như hồi còn ở Barca, mà họ chỉ cần chiến lược gia Tây Ban Nha duy trì được một tập thể chiến thắng như người tiền nhiệm Jupp Heynckes đã xây dựng nên mùa trước.
Theo Sao bóng đá